From: Cuong Nguyen
Sent: Friday, November 21, 2008 5:20 PM
Subject: Chao Loan,
Tôi đã đọc hết tâm sự của bạn, có một vài lời chia sẻ cho bạn và những người con gái khác đang và sẽ có thể vấp phải hoàn cảnh của Loan.
Đầu tiên, khi đọc chưa hết, tôi đã thấy cuộc tình của bạn có vấn đề, khi đọc hết thì thấy nó có vấn đề thực sự. Thứ nhất, bạn không hề biết rõ và chính xác hoàn cảnh gia đình của kẻ đã lừa dối bạn.
Thứ hai, bạn đã chấp nhận làm kẻ thứ ba âm thầm, kín đáo, chịu đựng và tiếp tay cho hành vi ngoại tình của gã Sở Khanh kia.
Thứ ba, bạn đã không thể làm chủ được mình để mọi chuyện đi quá xa, quá lâu, và hậu quả là bạn đang chịu đựng như bây giờ. Sự đau đớn rất lớn khi kẻ kia là một kẻ vô tâm, mất nhân tính, cố gắng chiếm đoạt rồi để người khác đau khổ, và đổ lỗi lên đầu nạn nhân của mình.
Và tôi tin còn nhiều vấn đề nữa.
Lời khuyên của tôi cho bạn:
1. Chuyển cơ quan, tìm việc mới.
2. Hãy nhìn về phía trước, đừng để quá khứ ám ảnh. Bạn sẽ càng suy nhược, mất ý chí, hại sức khỏe và trí tuệ, kết cục bạn sẽ già đi nhanh chóng, và công việc không đi tới đâu, bạn sẽ mất tất cả.
3. Bạn nên tìm những người bạn thân để chia sẻ, nói hết với họ để nguôi ngoai nỗi đau này và tìm lời khuyên của bạn bè, gia đình để vượt qua.
4. Không nên có suy nghĩ không tốt về đàn ông, bởi không phải ai cũng thế.
Lời khuyên của tôi cho các bạn nữ khác: Trong xã hội hiện tại, có nhiều kẻ háo sắc, muốn chinh phục các cô gái đẹp, nhưng không hề đàng hoàng và có trách nhiệm, đến lúc không cần là sẵn sàng "vứt", và để lại gánh nặng cho các bạn nữ. Sự lừa dối về tình cảm thật trắng trợn và vô nhân đạo, cái này các bạn nữ phải cảnh giác và tránh.
Đôi lời khuyên bạn có gì không phải bạn nên bỏ qua. Chúc bạn mau chóng thăng bằng và tin vào tương lai phía trước.
Thân ái,
NCT