From: Nguyen Hien
Sent: Friday, November 21, 2008 5:07 PM
Subject: Loan nên cham dut ngay moi quan he dó
Chào Loan,
Mình cùng tuổi với bạn nên mình xưng hô là bạn nhé. Đọc câu chuyện của bạn, mình thấy rằng bạn đã và đang bị lợi dụng, chính xác là “nô lệ tình dục” cho gã đàn ông đó.
Bạn đã quá ngây thơ để bị gã đó lừa dối suốt 2 năm qua. Anh ta không yêu bạn cũng như không yêu vợ anh ta. Anh ta coi bạn như một cô bồ khi cần thì có để thỏa mãn chứ không hề xác định một mối quan hệ nghiêm túc với bạn.
Anh ta còn có cả một gia đình, có thể nói với vợ là bạn quyến rũ cơ mà, đúng không? Nghĩa là anh ta cho rằng mình không hề cố ý trong chuyện này. Và khi bạn đã thực sự yêu anh ta thì sao? Anh ta có thể trở mặt.
Tại sao bạn phải suy nghĩ về một gã đàn ông như thế khi anh ta gửi những tin nhắn với những từ ngữ liên quan đến sex. Như vậy cũng đủ thấy là anh ta không coi trọng bạn, anh ta chỉ coi bạn như một thú vui bên ngoài thôi, vì bạn hòa hợp với anh ta hơn vợ về quan hệ tình dục.
Tôi nghĩ rằng bạn không nên để chuyện này kéo dài và ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn nữa. Bạn đã sai nhưng bạn còn trẻ, còn cả một tương lai còn dài phía trước, điều quan trọng là đứng dậy sau vấp ngã và làm lại từ đầu.
Nếu bạn là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, gia đình gia giáo thì bạn không phải quá tự ti như thế, đừng bi quan về tương lai. Rồi bạn sẽ gặp một người đàn ông khác yêu bạn thực sự. Để không lặp lại và trượt dài trong sai lầm nữa, bạn phải chuyển chỗ làm, chuyển công ty không cho anh ta biết những thông tin về bạn.
Vì nếu bạn tiếp tục làm việc ở đó thì rồi bạn lại sống giữa những kỷ niệm, những điều đã qua, rồi bạn sẽ phải suy nghĩ. Rồi bạn cũng sẽ bị gã đó lôi kéo, dụ giỗ, bạn sẽ không thoát ra khỏi hắn. Tốt nhất là bạn nên chuyển công ty. Bắt đầu một cuộc sống mới bằng những người bạn, những công việc, mối quan tâm mới.
Điều tôi muốn nói với bạn là gã đó không phải là con người đứng đắn, rất tham lam và bỉ ổi, không xứng đáng với tình cảm và sự tin tưởng của bạn. Bạn nên cắt đứt mối quan hệ đó ngay để tránh hậu quả sau này. Bạn đừng tự dằn vặt mình nữa vì với những kịch bản anh ta dựng nên thì bất cứ cô gái ngây thơ nào cũng có thể bị mắc.
Bạn còn trẻ, bạn rồi sẽ gặp được người khác tốt hơn. Chưa có gì là đã hết hy vọng phải không. Bạn nên bắt đầu ngay cuộc sống mới, quên đi quá khứ để làm lại, để sống có ý nghĩa hơn.
Chúc bạn thành công. Tôi nghĩ là bạn làm được.
NH