From: Phu Nguyen
Sent: Friday, November 21, 2008 5:07 PM
Subject: Chia se tâm su voi em Loan
Chào Loan,
Anh đã đọc tâm sự của Loan 2 lần và anh cảm thấy tâm trạng em tương đối giống tâm trạng anh cách đây 2 tháng. Anh cũng chưa biết nói gì để an ủi và động viên em, nhưng anh xin kể về chính cuộc đời anh 3 năm gần đây nhất nhé.
Anh năm nay 27 tuổi, là kỹ sư xây dựng, công tác tại Hà Nội. Cách đây 3 năm anh cũng lập gia đình và hiện tại anh có một bé gái được 15 tháng tuổi. Cuộc hôn nhân của anh kết thúc sau 2 năm, có lẽ vì anh đã đặt con tim lên khối óc, không đủ lý trí để nhận định về một con người.
Khi yêu vợ anh là một người dịu dàng, hiền lành. Nhưng trong quá trình chung sống, vợ anh thực sự là con người hoàn toàn khác. Sự hiểu biết của cô ta không xứng đáng với tấm bằng cử nhân luật, cô ta đã có những lời nói và hành động xúc phạm gia đình chồng như một kẻ giang hồ thật sự. Và sự chia tay của anh và cô ta là tất yếu.
Anh thật sự sụp đổ em à! Vì hình ảnh con người cô ta đã thay đổi quá nhanh, vì bao nhiêu hy vọng của anh về hạnh phúc tan vỡ, vì việc chia tay của anh và cô ta đã làm liên lụy đến rất nhiều người như mẹ anh, đặc biệt là con gái anh. Anh là người thiệt thòi tình cảm của cha từ nhỏ (ba anh mất năm anh 2 tuổi, nhà chỉ có mẹ anh và anh) nên anh rất muốn bù đắp cho con anh.
Nhưng cô ta đã không cho anh gặp con bé (9 tháng nay anh chưa được gặp cháu rồi), và dùng con bé như vũ khí tinh thần để hành hạ anh. Vì cô ta biết anh rất yêu con và bởi vì trong lòng cô ta bây giờ chỉ còn tính ích kỷ và hiếu thắng thôi.
Thật sự anh rất thất vọng và có thể nói là sụp đổ hoàn toàn. Anh cũng bỏ việc, lang thang trong Nam ngoài Bắc mong quên đi tất cả. Nhưng khi suy nghĩ mình tỉnh táo hơn, nỗi buồn vơi đi, mình sẽ lại có cách sống khác để trả lời cho mọi chuyện.
Em có biết không? Suy nghĩ của anh thế này: Khi mình bị người khác phản bội theo cách giang hồ như vậy thì mình hãy dùng pháp luật để giải quyết, mình hãy sống và suy nghĩ theo hướng tích cực em nhé. (Cũng như anh bây giờ, anh lao vào công việc, làm việc hết mình để quên đi nỗi buồn, để con anh có thể tự hào vì anh, đó là cách trả thù tốt nhất đó em).
Đó có thể chỉ là con sóng lớn ngay khi em ra khơi bước vào biển đời mênh mông. Nhưng nếu em vững tay chèo, định hướng đúng cho con thuyền cuộc đời mình thì con thuyền đó sẽ cập đúng bến bờ hạnh phúc dành cho em.
Chúc em mau lành vết thương tinh thần này và bản lĩnh hơn trong cuộc sống!
P.N.