Hôm rồi hai chị em tôi phải chuyển hai thùng carton to tướng xuống tầng một của tòa nhà cao tầng, đẩy ra được cầu thang máy thì cũng có một anh rất chi là to lớn đang chờ cầu thang. Anh ấy bình thản nhìn hai chị em vần cái thùng hàng.
>Các anh ơi, nam tính đi đâu mất rồi
Việc đó rất khó đối với người con gái mà cô ấy nói lên được, chứng tỏ cô yêu bạn đến mức nào rồi. Bạn không được làm gì có lỗi với cô ấy. Ráng học thật giỏi rồi trở về xây tổ ấm của hai người...
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Đọc tâm sự của anh làm tôi nhớ đến tình huống đau lòng mà tôi đang phải giải quyết. Khác ở chỗ, người con gái có con là bạn gái cũ của bạn trai tôi. Và theo lời bạn trai tôi, trước lúc chia tay cô ấy từng nói “nếu em không có anh thì em có con của anh”.
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Phải chăng bạn không thật lòng với cô ấy, phải chăng bạn chỉ thương hại cô ấy và phải chăng bạn coi sự nghiệp của mình hơn cả tình yêu? Nếu như vậy thì đừng làm khổ cô ấy nữa, đừng nhận lời cô ấy nữa. (Pham Thom)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Anh đã xác định là không thể tiến tới với người ta sao còn nấn ná đến tận bây giờ cho người ta đau khổ? Người ta yêu anh thật lòng nên mới xin anh một đứa con, nhưng lại không hề hiểu rằng anh không yêu người ta mà anh chỉ lợi dụng thôi. (Bichnn)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Tôi thực sự lặng người đi khi đọc dòng tâm sự của bạn. Tôi như tìm thấy chính mình trong lời van nài xin một đứa con của người bạn gái. Vì tôi cũng đang rơi vào tình cảnh gần giống cô ấy. Chỉ khác là tôi không muốn có con với anh ta. (Phuong Cao)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Hãy bỏ ngay cái sự lưỡng lự và nói không nếu thực sự Minh không đủ dũng cảm để cùng cô ấy đi đến kết quả cuối cùng của tình yêu là hôn nhân (chứ không phải một đứa bé bị bỏ rơi). (Vo Van Hinh)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Việc anh quan hệ với cô ta khi biết rõ không đến với nhau đã hết sức đáng trách và quá ích kỷ rồi. Việc toan tính tạo ra thêm một sinh linh, khởi nguồn đau khổ cho sinh linh bé nhỏ đó, sẽ không chỉ là ích kỷ mà trở thành tội ác. (Nguyen Van)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Nếu hai người thật sự yêu nhau và mong muốn xây dựng cuộc sống gia đình thì sự ngăn cản từ phía gia đình hay do khoảng cách về không gian và thời gian sẽ không phải là những rào cản không thể vượt qua được. (Hong Hoa Chu)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Mặc dầu cô bạn đồng hương muốn xin anh một đứa con để về quê nuôi, nhưng anh nên cảnh giác rằng nhỡ đâu đó lại chỉ là cái bẫy để đưa anh vào tròng? Cô ấy muốn giữ chân anh ở lại và không muốn cho anh ra nước ngoài du học thì sao? (Minh Hieu)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Nếu chỉ vì gia đình không đồng ý cho lấy cô gái đó mà anh phải từ bỏ cô ta thì có lẽ anh sẽ chẳng làm được gì cho bản thân và xã hội đâu. Vì anh quá nhu nhược, không có chính kiến và không biết bảo vệ quyền tự do hôn nhân của mình. (Hoang)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Tôi khẳng định, đứa bé vô tội nếu được sinh ra sẽ là người khổ nhất. Tại sao nó phải chịu sống cảnh thiếu thốn tình cảm của cha mẹ? Rồi có thể, sau này chị ấy đi bước nữa thì người chồng sau sẽ đối xử với mẹ con chị ấy ra sao? (Tran Huyen)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Lúc 25 tuổi, tôi từng làm chuyện dại dột. Đến bây giờ lúc 35 tuổi thì tôi mới hiểu ra rằng tình yêu chỉ là một cảm giác tạm thời, đến rồi đi, và đời người có thể yêu được nhiều lần. Không có gì là vĩnh cửu. (NQNV Tran)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Đã không yêu đến mức độ có thể vì nhau thì nói thẳng lời chia tay đi cho người ta đỡ tưởng tượng. Đằng này ông lại cứ lằng nhằng, thăm hỏi vu vơ để cho người ta khổ. (Nguyen Phi Sinh)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Tôi thật tự hào khi anh không đồng ý. Anh suy nghĩ làm như vậy sẽ có lỗi với tôi, không công bằng cho cô ấy, nhất là sau này đứa con lớn lên, nó rất muốn biết cha là ai? Lúc đó, cuộc sống, gia đình con cái hiện tại của anh thế nào? (Yen Ho)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Khi tình yêu không đủ lớn để vượt qua mọi thử thách thì cũng đừng nên biến nó thành lòng thương hại. Nếu chỉ thương hại mà đến với nhau thì nó không thể là nền tảng của cuộc hôn nhân bền vững mà chỉ nhấn chìm tương lai phía trước của cả hai. (Pham Thi Ha)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Theo tôi thì anh chỉ thương cô ấy chứ không yêu. Chứ yêu lắm thì đâu đến mức dễ buông xuôi như vậy. Nếu anh đã suy nghĩ được vậy thì trước đó nên lựa cách mà dứt ra, chứ như bây giờ anh đang giết người ta không dao đấy anh à. (Do Nhu Nhat)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Nếu bạn "không thể cưới cô ấy" thì còn gì nữa mà bàn cãi: chia tay nhau thôi. Tại sao lại phải cứ giữ mối quan hệ như vậy? Đó không phải là tình yêu, hay chưa phải là tình yêu, chỉ là yêu đương thời trai trẻ thôi. (Le Bao Luan)
>Bạn gái năn nỉ xin tôi một đứa con
Tối nay, khi chúng tôi bên nhau, cô ấy khóc lóc nói: "Em xin anh hãy cho em một đứa con, em sẽ đưa nó về quê và tự mình nuôi nó lớn. Em rất yêu anh, không thể sống nếu thiếu anh...". Tôi hết sức bất ngờ, lòng tê tái. (Quốc Minh)