From: Hong Hoa Chu
Sent: Friday, June 01, 2007 5:33 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se cùng anh Quoc Minh
Khi đọc được những dòng tâm sự của anh Minh em cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu mà anh dành cho bạn gái của mình. Nếu hai người thật sự yêu nhau và mong muốn xây dựng cuộc sống gia đình thì sự ngăn cản từ phía gia đình hay do khoảng cách về không gian và thời gian sẽ không phải là những rào cản không thể vượt qua được.
Càng trải qua nhiều thử thách người ta càng kiểm chứng được rõ ràng hơn về tình cảm của mình. Vậy sao không biến những thử thách trước mắt thành những viên gạch vững chắc xây dựng cho ngôi nhà tương lai? Hạnh phúc của mình do mình cảm nhận và không ai có thể gánh được khổ đau thay mình cả, vì vậy tại sao mình không thể có được sự lựa chọn riêng của mình?
Em hy vọng rằng những lời chia sẻ trên đây sẽ giúp anh giải tỏa được phần nào sự bế tắc của mình trong lúc này. Chúc anh chị luôn được yên vui, hạnh phúc.
Một độc giả của VnExpress.