From: yen ho
Sent: Friday, June 01, 2007 9:50 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Anh quoc Minh khong nen dong y
Chào anh Quốc Minh!
Tôi là một người phụ nữ, và cũng có lần trải qua trường hợp của anh, đúng hơn là chuyện của ông xã tương lai tôi bây giờ.
Khi xưa vì hoàn cảnh gia đình, nên bạn trai tôi và người bạn gái cũ chia tay, lý do cô ấy định cư ở nước ngoài. Cô ấy muốn bảo lãnh anh đi, nhưng anh không thể đi, vì còn lo cho gia đình. Sau bao nhiêu năm, cô ấy vẫn chờ anh để bảo lãnh anh đi, nhưng anh quyết định không đi, và rồi anh đã quen tôi.
Tới nay chúng tôi đã quen 7 năm, và sắp đám cưới. Cô gái ấy vẫn về nước, tìm gặp anh, mặc dù tôi không hề hay biết. Chỉ mình anh đi gặp mặt. Cô ấy cũng biết anh có bạn gái, nhưng cũng xin anh một đứa con, cô sẽ nuôi một mình bên Mỹ.
Tôi thật tự hào khi anh không đồng ý. Anh suy nghĩ làm như vậy sẽ có lỗi với tôi, không công bằng cho cô ấy, nhất là sau này đứa con lớn lên, nó rất muốn biết cha nó là ai? Lúc đó, cuộc sống, gia đình con cái hiện tại của anh thế nào? Và đứa con bất đắc dĩ đó nghĩ sao về anh đã bỏ nó như vậy?
Còn với anh Quốc Minh, giữa anh và cô ấy mãi mãi không thể đến với nhau, vì gia đình anh không đồng ý và liệu sau này anh có còn yêu ai nữa không? Có phải lúc đó như thế anh đã làm khổ người con gái sau này, vì cô ta không có lỗi. Theo tôi, anh không nên đồng ý .
Chúc anh có quyết định đúng .