From: Pham Thi Ha
Sent: Friday, June 01, 2007 1:58 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Can phai co quyet dinh dung dan va dưt khoat
Tôi không hiểu anh nói là "không thể cưới cô ấy" vì hoàn cảnh hiện tại chưa cho phép hay vì gia đình anh phản đối.
Nếu vì lý do thứ nhất và anh vẫn quyết tâm đến và sẽ cưới cô ấy sau khi đi cao học về thì anh cũng nên nói rõ và an ủi cô cố gắng chờ đợi ngày trở về. Để khẳng định được điều này tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ mất nhiều thời gian và phải có quyết tâm lớn vì rào cản gia đình và khoảng thời gian xa cách không dễ gì vượt qua được.
Còn nếu anh đã xác định rằng sẽ không bao giờ đến được với cô ấy và nghe theo quyết định của cha mẹ thì anh cũng nên dứt khoát với cô ấy. Thà cắt đứt một lần còn hơn giữ lại nỗi đau âm ỉ. Khi tình yêu không đủ lớn để vượt qua mọi thử thách thì cũng đừng nên biến nó thành lòng thương hại. Nếu chỉ thương hại nhau, chỉ sợ nhau buồn mà đến với nhau thì nó không thể là nền tảng của cuộc hôn nhân bền vững mà chỉ kéo dài đau khổ của nhau, thậm chí nhấn chìm cả tương lai phía trước của cả hai bên.
Việc cô ấy "xin anh một đứa con" chứng tỏ rằng tình cảm của cô ấy dành cho anh rất sâu nặng. Trong hoàn cảnh hiện tại cô ấy có thể đang hoang mang và hơi đường đột không suy nghĩ về tương lai phía trước, chỉ biết làm thế nào để níu giữ anh. Nhưng đừng vì "sợ cô ấy buồn" mà anh chấp nhận lời đề nghị ấy vì như anh đã nói "tương lai của cô ấy còn dài".
Để nuôi được một đứa trẻ khôn lớn không phải là dễ nếu chỉ có người mẹ. Hơn thế nữa một đứa trẻ đẻ ra mà không nhận được tình cảm của cha, thiếu vắng bóng cha trong cuộc đời thì tương lại của nó như thế nào không thể nói trước hết được. Đến lúc đó nghĩ lại người mẹ sẽ cảm thấy dằn vặt đau khổ hơn không chỉ cho mình mà cả đứa con nữa.
Tôi mong rằng anh sẽ suy nghĩ kỹ và có quyết định đúng đắn và dứt khoát đừng vì một phút mềm lòng mà để lại cho người phụ nữ một tương lai không mấy sáng sủa phía trước.