From: Vu Van Hinh
Sent: Saturday, June 02, 2007 5:39 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui ban Minh
Chào Minh và các bạn độc giả,
Mình cũng chưa bao giờ viết bài cho mục Tâm sự của báo VnExpress, nhưng hôm nay đọc được bài của Minh thì thực sự mình muốn viết và muốn góp thêm với Minh vài ý kiến.
Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn Hoàng rằng Minh quá may mắn có một người con gái yêu mình đến như vậy. Nhưng ngược lại Minh lại quá nhu nhược và hình như có nhiều toan tính trong tình yêu. Nếu cho phép mình thẳng thắn thì có thể nói rằng Minh hoàn toàn không xứng với tình yêu của bạn gái dành cho Mình và hơn thế nữa là hoàn toàn không xứng đáng để làm cha của đứa con cô ấy.
Hãy bỏ ngay cái sự lưỡng lự và nói không nếu thực sự Minh không đủ dũng cảm để cùng cô ấy đi đến kết quả cuối cùng của tình yêu là hôn nhân (chứ không phải một đứa bé bị bỏ rơi). Hãy thẳng thắn với cô ấy.
Minh nghĩ gì khi nói ‘cưới cô ấy thì mình không thể’? Mình tự hỏi không biết Minh yêu cô gái vì cái gì? Và quan niệm tình yêu và hôn nhân của bạn là như thế nào? Bố mẹ và gia đình bạn thay bạn quyết định tình yêu và hôn nhân cho bạn? Bạn không thể chịu đựng được ở xa bạn gái mình khi đi du học? Bạn sợ phải ở nước ngoài quá lâu mà không thể về Việt Nam thăm bạn gái? Hay nói đúng hơn là bạn không yêu cô ấy thật lòng?
Trong bài viết Minh hình như cũng không đề cập là mình yêu cô ấy như thế nào. Hãy suy nghĩ cẩn thận Minh à, nếu tình yêu dành cho cô ấy không đủ mạnh thì bạn nên nói thật để cô ấy hiểu, chứ đừng đổ tại gia đình, sau này cô ấy sẽ không tiếc là ‘do hoàn cảnh’. Là đàn ông con trai phải dũng cảm và phải biết chịu trách nhiệm về những gì mình làm.
Mình cũng đang du học ở nước ngoài (Pháp) và mình cũng có bạn gái ở Việt Nam. Đã 3 năm rồi mặc dù rất xa nhưng mình luôn cố gắng tiết kiệm và hè nào cũng về Việt Nam. Bọn mình còn có khó khăn nữa là mình thì ở miền Bắc còn bạn gái thì đang học trong miền Nam, nhưng bọn mình luôn rất hạnh phúc và tình yêu rất tuyệt vời.
Bọn mình đang tính là nếu có thể đưa cô ấy đi du học một hai năm sau đó trở về Việt Nam thì tốt. Nếu không học xong mình sẽ về và chúng mình sẽ làm đám cưới. Kể thêm cho bạn biết để bạn có cái nhìn tích cực hơn nếu thực sự yêu cô ấy. Quan trọng là ở chính mình.
Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt.
VH.