From: le bao
Sent: Thursday, May 31, 2007 4:11 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Ban gai nan ni xin toi mot dua con
"Tôi không muốn một đứa trẻ vô tội phải sinh ra mà không có bố vì sự xốc nổi của cha mẹ chúng". Bạn đã nghĩ được việc đó thì bạn cũng có câu trả lời cho mình rồi. Công việc còn lại là bạn thuyết phục bạn gái hiểu được vấn đề, bạn nói tất cả lo âu cho cô ấy nghe.
Nếu hai bạn yêu nhau thật tình thì chuyện chờ đợi nhau 3-4 năm không là vấn đề gì. Bây giờ Internet là công cụ hữu hiệu nhất để nối gần khoảng cách của những người xa quê mà. Có thể hẹn nhau chat bật webcam lên là cả hai thấy nhau rồi.
Hai bạn cứ coi đây là thử thách cho tình cảm của hai bạn. Nếu qua được thử thách này thì tôi tinh rằng hai bạn yêu nhau thắm thiết hơn.
Trách nhiệm của bạn còn khá nặng nề là phải thuyết phục gia đình chấp nhận tình cảm của bạn và cô ấy. Theo tôi nghĩ gia đình bạn đang chê cô ấy trình độ thấp không tương xứng với bạn thì phải (vì bạn đi học tiếp cao học ở nước ngoài).
Bạn không được xem thường khi cô ấy xin bạn một đứa con. Việc đó rất khó đối với người con gái mà cô đã nói lên được, chứng tỏ cô yêu bạn đến mức nào rồi. Bạn không được làm gì có lỗi với cô ấy. Ráng học thật giỏi rồi trở về xây tổ ấm của hai người...
Chúc hai bạn chờ được ngày đó!