Tôi 32 tuổi, vợ kém 4 tuổi, cưới nhau được 3 năm, vợ mới có thai 2 tháng, đang ở trọ cách nhà mẹ tôi 50 km.
Vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu có một ngôi nhà riêng, không ở cùng ba mẹ chồng.
Tôi là nam, 33 tuổi. Mẹ tôi là trưởng thôn, ở nhà nấu rượu và chăn nuôi lợn. Cả nhà tôi ăn chung, sinh hoạt hàng ngày chủ yếu do vợ chồng lo.
Chồng tôi có chị gái 40 tuổi chưa lập gia đình. Tôi cảm thấy chị trước mặt thì thể hiện rất khác, sau lưng lại nói xấu tôi, từ đấy tôi ác cảm với chị.
Tôi là em gái của người anh rể trong bài: “Chị gái không bỏ người chồng tệ bạc". Bài viết của bên gia đình đó tôi thấy chỉ nói anh mình xấu xa là không đúng.
Sau cưới 2 năm, qua nhiều thăng trầm, tôi tự nhận ra nhiều điều ngày trước mình coi nhẹ thì giờ là những thiếu sót trầm trọng.
Tôi rất muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này nhưng mẹ không cho phép vì thương cháu.
Tôi và bạn trai quen nhau 4 năm, tình cảm tốt đẹp. Bạn trai hiền, chịu khó, kiên nhẫn và yêu thương tôi.
Tôi 31 tuổi, là viên chức, lương tháng hơn 10 triệu; chồng 37 tuổi, hiền lành, đẹp trai. Vợ chồng tôi có một bé gái 22 tháng tuổi.
Chồng tôi đang ở cùng bố mẹ, mẹ con tôi ở nhà ngoại vì con nhỏ.
Tôi cảm thấy may mắn vô cùng khi không ở trong hoàn cảnh éo le "mẹ chồng nàng dâu".
Tôi làm dâu năm 26 tuổi nhưng lúc đó chỉ mới ra trường rồi đi làm một năm.
Tôi 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố; chồng 33 tuổi, ở nông thôn. Tôi lấy chồng cách nhà hơn 30 km.
Tuần qua, Tâm sự có 3 nàng dâu chia sẻ về những khó khăn trong mối quan hệ với gia đình chồng.
Tôi rất muốn cải thiện mối quan hệ với bố mẹ chồng, nhưng cứ mỗi khi về nhà lại thấy khó bắt chuyện, không biết nói gì ngoài hỏi thăm sức khỏe.
Tôi là nhân viên văn phòng, lương ổn định; chồng tự kinh doanh, kinh tế ổn, đang ở nhà của ba mẹ chồng cho; ba mẹ chồng ở riêng.
Tôi đang mang bầu lần hai, được gần 7 tuần rồi. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, có một bé gái 3 tuổi rưỡi.
Tôi là tác giả bài: “Sẽ ly hôn nếu tiếp tục sống cùng mẹ chồng”. Rất cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên, xin chia sẻ thêm vài chuyện để mọi người hiểu hơn.
Tôi 29 tuổi, lập gia đình được 2 năm, con gái hơn một tuổi.
Tôi sống chung với mẹ chồng 60 tuổi, ba chồng đã có gia đình khác cách đây 20 năm.