Cuộc sống làm dâu của tôi rất nhẹ nhàng, mẹ chồng thương như con gái, tôi cũng quý bà như người mẹ đẻ thứ hai. Chính vì thế cuộc sống luôn vui vẻ, mẹ con ra đường chẳng ai nghĩ là mẹ chồng và con dâu, toàn bị nhầm là con gái.
Gia đình chồng ở miền trung, có hai anh em trai. Cả đời ông bà tích góp với ước mong có nhà Sài Gòn cho các con vừa đi học vừa đi làm. Ông bà vẫn ở quê, một năm đi Sài Gòn 5-7 lần rồi về. May mắn thay, ba mẹ chồng tôi là những người rất hiểu chuyện, sống cực kỳ tình cảm (tôi nghĩ điều này là do truyền thống của gia đình bên nội chồng), chính đức tính này đã rèn nên hai người con trai rất tuyệt vời. Mẹ chồng tâm lý vô cùng, chính bà là người khuyên tôi nên dành nhiều thời gian để làm đẹp, tập thể dục, chăm sóc bản thân vì bà tiếc những năm tuổi trẻ đã không làm như thế. Đồ ăn trong nhà tôi, bà đều gửi từ miền Trung vào định kỳ mỗi tháng. Tóc tôi rụng, mẹ chồng cũng gửi bồ kết cho gội. Tôi muốn ăn gì bà đều gửi vào, cũng sẵn sàng chi vài triệu để mua túi xách tặng con dâu khi hai mẹ con cùng đi mua sắm.
Mẹ rất hiền, phúc hậu, một phần bà chỉ sinh được con trai nên muốn có con gái tâm sự và con dâu trở thành đứa con gái trong nhà. Mỗi tuần tôi đều dành thời gian gọi điện với mẹ 3-4 lần, mỗi lần vài chục phút, vừa hỏi thăm vừa hàn thuyên những chuyện thường ngày như ăn gì, công việc có áp lực không, thời tiết Sài Gòn ra sao, đi làm có stress lắm không... Tôi cũng hay mua quà biếu ông bà hoặc tặng vé để hai người đi du lịch. Nhiều lúc tôi nghĩ mẹ chồng còn thương mình hơn mẹ đẻ, rất tâm lý và chiều chuộng các con. Vì tình cảm mẹ chồng nàng dâu luôn tốt nên chồng tôi cũng yên tâm làm việc mà chẳng phiền hà gì, anh tập trung phát triển sự nghiệp. Tết này ông bà cứ đòi mua vé máy bay vào Sài Gòn ăn Tết với các con vì sợ vé đắt, một phần vì chồng tôi làm ngành y nên vướng lịch trực khá nhiều. Tôi lại muốn về quê để ông bà vui, rồi mùng 2 quay về nhà ngoại ăn Tết là trọn đôi đường.
Mục đích tôi viết bài này không phải để khoe khoang, chỉ muốn nhắn nhủ đến các chị em đang làm dâu: Chỉ cần mình đối xử thật lòng và yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ, sống lễ phép biết điều, cho đi chân thành thì sẽ nhận được yêu thương. Chính vì cách đối xử của tôi với gia đình chồng như thế nên anh rất tôn trọng ba mẹ vợ, em vợ và người thân trong gia đình tôi. Tôi nghĩ người có vai trò gắn kết mẹ chồng nàng dâu chính là người chồng chứ không phải là cuộc chiến không hồi kết giữa hai người phụ nữ. Cuộc sống là phải biết cho và nhận.
Dương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc