Cha mẹ chăm lo từng chút nên tôi chưa trải đời, lơ ngơ khi về nhà chồng. Lúc đó tôi ngoài Bắc, anh người Bắc nhưng sống trong Nam nên tôi hỏi anh có cưới không, để xong một việc còn lo việc khác. Thế là cưới, chứ tôi không hình dung gì về cuộc sống sau hôn nhân. Tôi xách duy nhất túi quần áo về nhà chồng, bao nhiêu tiền của tích cóp được lo đám cưới hết rồi, cưới xong cũng chẳng có đồng dư nào vì nhà trai và nhà gái tổ chức chung, tiệc ngoài Bắc nên chỉ có một hộp đựng tiền mừng thì bố chồng cầm hết, nói chi tiền này tiền kia.
Lấy được chồng, được sổ lồng đến nơi mới nên vui quá tôi không để ý gì. Cũng may, vợ chồng không phải thuê nhà mà được ở một phòng bé trong nhà bố chồng. Lúc đó nhà đông người, gồm cả em chồng, bố chồng, bạn chồng... nên bố nó chúng tôi chi tiền ăn cả nhà, bố trả điện nước. Được 1-2 tháng, một bữa đi ra ngoài về chúng tôi thấy hóa đơn điện nước nằm trong phòng mình (nhà bố chồng nên ông có chìa khóa tất các phòng và hóa đơn cũng hơi nhiều tiền vì ông có cho thuê mặt bằng kình doanh nữa), chồng nói bố để như vậy nghĩa là mình phải trả. Từ đó chúng tôi trả, cảm thấy ấm ức nhưng cũng đành chịu.
Rồi vô số chuyện xảy ra nhưng khi đó tôi yếu thế vì đang nhờ vả ông nên đành chịu, không vui vẻ nhưng cũng thu mình hơn. Tôi sinh được 5 tháng thì biết bố chồng nhắn tin qua mẹ chồng (khi đó mẹ từ Bắc vào chăm cháu), bảo chúng tôi dọn nhà đi vì ông thấy tôi xấc xược, lý do là mỗi sáng sau khi bà vào thăm cháu, lấy đồ đi giặt là tôi lại khóa trái cửa ngủ. Cả đêm tôi trông con nên mệt lắm, mà bố mẹ chồng cứ tự do qua phòng tôi, ngại không ngủ được. Vợ chồng tôi ôm con đi tìm nhà thuê, vô vàn khó khăn. Sau đó lại tới cảnh mẹ chồng bán được nhà ngoài Bắc, gọi vợ chồng tới ở chung nhà bà mới mua trong Nam (ông bà không ở cùng nhau).
Chúng tôi ở nhờ bà nên gom hết tiền mua sắm đồ trong nhà, lo chi tiêu hàng tháng cho cả mẹ chồng và em chồng (em đã đi làm nhưng không đóng góp gì). Khi đó có mình chồng tôi đi làm nên cũng hơi khó khăn, không thể xởi lởi được; mẹ chồng lại đang để ý cô con dâu mới, bà bắt đầu tìm cách dạy con dâu bằng việc nói bóng gió dâu nhà này thế này, dâu nhà kia thế kia, rồi can thiệp vào việc chăm cháu. Tôi non nớt nên cũng rối bời trong việc nuôi con, cộng thêm tính hiếu thắng nên cũng bực bội. Mẹ chồng nói tôi ngang bướng, tôi lại nghĩ thời nay không có chuyện mẹ chồng bắt nạt con dâu nữa nên cứ bày tỏ quan điểm để hiểu nhau. Đến khi bà chỉ thẳng mặt tôi nói: "Tao mong con tao bỏ mày" thì tôi đã đủ quyết tâm gửi con đi nhà trẻ, kiếm việc làm và chuyển ra riêng ngay lập tức. Lúc đó con tôi tầm 17 tháng tuổi.
Sau khi ra ở riêng, chắc hai bên cùng có thời gian suy ngẫm lại, hiểu rằng nếu ganh ghét nhau thì chồng con mình thiệt nên tôi và mẹ chồng cùng hạ cái tôi một chút để chung sống hòa thuận. Chuyện kể trên đã qua 3-4 năm rồi. Tôi cũng thấy may vì chồng hiểu chuyện, anh biết ba mẹ như thế nào. Tôi cũng chưa bao giờ bắt anh chọn giữa bố mẹ và vợ, bức xúc lắm thì kể cho anh chuyện đã xảy ra chứ không bịa đặt, thêm thắt. Ngay khi lấy chồng, tôi cũng hiểu vợ chồng có thời gian tìm hiểu nhau, còn quan hệ hai bên cần thời gian và mở lòng để hiểu nhau nên chỉ cố gắng thể hiện cái tôi chứ không hỗn hào.
Có một suy nghĩ nữa mà tôi cảm thấy thật tốt khi đó là dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng cố gắng giải quyết trước, nước cuối mới gọi tới ba mẹ đẻ. Đi lấy chồng là đã lớn, tự lập rồi, không lo được cho cha mẹ thì thôi chứ tránh làm ba mẹ buồn, vì thế tôi cũng cứng cỏi hơn rất nhiều. Giờ tình cảm với ba mẹ chồng cũng không thắm thiết hơn, chúng tôi không ở chung nhưng hai bên "kiêng dè" nhau vì mối quan hệ lâu dài, vẫn hiểu là khi cần có thể nhờ vả được chứ không đến nỗi cạch mặt nhau.
Dung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc