Anh làm công nhân vất vả, vì thế đi làm về ăn cơm xong là ngủ. Tôi về làm dâu, thấy ông bà nội già rồi vẫn bán hàng vất vả nên tỉ tê với chồng rằng đi làm về thì dọn hàng phụ giúp ông bà. Vậy mà mẹ chồng đi nói khắp nơi: "Nó chỉ biết đến vợ, nghe lời vợ, có bao giờ sờ vào hàng quán của ông bà mà vợ bảo nó nghe ngay". Nhớ vợ, chồng tôi thi thoảng tối đi làm về rồi lọ mọ về ngoại ăn cơm tối và ngủ lại sáng hôm sau đi làm. Vậy là mẹ chồng lại đi nói khắp xóm rằng chồng tôi chỉ thích ăn cơm nhà ngoại nấu, giờ chỉ biết đến vợ.
Cả tuần tôi đi làm không ai trông con nên phải gửi con cho bà ngoại trông. Con nhỏ, tối về tôi còn cho con bú nên chỉ cuối tuần được nghỉ mới bồng con về nhà chồng. Tôi vẫn nghĩ cả tuần cả nhà mới được đoàn tụ, ông bà và con cháu ăn cùng nhau bữa cơm. Trước đây ăn chung nhưng gần tháng nay ông bà kiên quyết ăn riêng. Vợ chồng tôi không dám làm trái ý, cả tuần cũng có một ngày được đoàn tụ nên cùng đi chợ, nấu nướng, ăn cùng, rất ấm áp và vui vẻ. Chỉ có điều, sống cùng một nhà mà cả tuần có được bữa cơm cuối tuần lại chia bát chia đũa chia mâm, tôi thật sự bị sốc văn hóa, chưa kịp thích nghi.
Nếu tôi xui chồng hỗn láo với bố mẹ thì chẳng nói làm gì, đằng này tôi thật lòng thương bố mẹ già nên cùng chồng vun đắp, giờ lại thành ra tan nát. Tôi rất sợ cảm giác cuối tuần phải về nội, sợ mẹ chồng khó chịu trong người rồi nhỡ tôi có hành động hay nói gì khiến bà hiểu nhầm. Đúng là thiếu mỗi nước tôi bắt chồng chỉ được chọn vợ hoặc mẹ. Chồng tôi có hiếu, mặc định con dâu dù đúng dù sai cũng không được to tiếng hay cãi lại gì với bố mẹ chồng. Vì thế mấy tuần này, mỗi lần tôi về là áp lực vô cùng, chỉ dám chào rồi lên phòng đóng cửa, không dám trò chuyện gì với bố mẹ chồng.
Cả tuần đi làm vất vả, có được ngày cuối tuần thảnh thơi mà thành ra áp lực, căng thẳng nhất của tôi. Chồng dường như không hiểu cảm giác của tôi, anh luôn nói tôi về nhà mà lúc nào cũng mất tự tin này nọ. Đúng vậy, về nội tôi không được là chính mình, luôn ám ảnh, sợ xảy ra xung đột. Con tôi mới hơn một tuổi, còn có lý do để ở nhà ngoại. Nghĩ đến viễn cảnh con lớn, hai mẹ con buộc phải bồng bế nhau về nội ở hẳn lại sợ. Có ai ở trong trường hợp tương tự không, cho tôi chút động lực để tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Thi
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc