Đường đi của lợn chết
Lợn dịch - chết, dân bán tống cho thương lái; không bán được thì vứt ra cả kênh mương.
Tác giả Trần Long sinh năm 1976, tốt nghiệp cử nhân Báo chí năm 1999, thạc sĩ Báo chí năm 2008. Ông học ngôn ngữ Anh tại Đại học Bradford (Vương quốc Anh) năm 2011-2012.
Nhà báo Trần Long hiện là Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh.
Ông từng đoạt Giải B Giải Báo chí Quốc gia năm 2015, HCB Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2023, Huy chương đồng Liên hoan phát thanh toàn quốc 2022.
Lợn dịch - chết, dân bán tống cho thương lái; không bán được thì vứt ra cả kênh mương.
Sau mỗi một vụ chết đuối lại là một cuộc loanh quanh đổ lỗi: ai phải chịu trách nhiệm.
Chi tiền túi mua con khỉ vàng để thả về rừng, anh ấy có thể không biết mình đã hồn nhiên phạm luật.
Nhiều mẫu đơn vẫn bắt đầu bằng từ 'xin', dù không chứa bất cứ quan hệ ban ơn nào trong đó.