Tết 'không độ cồn' Câu thần chú 'tôi lái xe' chưa bao giờ hiệu nghiệm đến thế để giúp một người thoát khỏi cảnh bị ép nhậu.
Gốc rễ của sự ăn bẩn Cả nước đang “Nói không với thực phẩm bẩn”. Tôi nghĩ với hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam, khi đi mua hàng nếu biết đó là thịt, cá hay rau bẩn… chẳng ai lại bỏ tiền ra mua, dù giá có rẻ đến mấy.
Minh bạch với từng xu Năm ngoái, khi đến Italy, sau những lần đi uống bia, cà phê hay mua hàng ở siêu thị… tôi thường được thối lại những đồng xu 1-2 euro hay nhỏ hơn là 5-10-20 cent. Do đã quen với việc sử dụng tiền giấy, khi nhận những đồng cent tôi cảm thấy bất tiện.
Lẫn lộn khái niệm Mới đây, tôi có tham dự hội nghị phổ biến Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng Khóa XII. Dự thảo có câu: “Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế".