Mắc kẹt trong cơn đau
Không thể tiếp cận morphine, Hoàng Thùy Linh (27 tuổi, Lạng Sơn) có ngày phải uống tới 63 viên thuốc hòng xoa dịu cơn đau do ung thư hành hạ.
Không thể tiếp cận morphine, Hoàng Thùy Linh (27 tuổi, Lạng Sơn) có ngày phải uống tới 63 viên thuốc hòng xoa dịu cơn đau do ung thư hành hạ.
Chi phí điều trị ung thư cho con trong hai năm lên tới cả tỷ đồng, bằng gần 10 năm tiền lương của hai vợ chồng anh Thanh Tuấn, 38 tuổi, ở Kiên Giang.
Mỗi lần có bệnh nhi ung thư bị bác sĩ trả về nhà, mẹ lại đưa Mỹ Dung (15 tuổi, quê Quảng Trị) ra ngoài chơi, rời xa bệnh viện. Ý nghĩa của những chuyến đi ấy mãi sau này em mới hiểu ra.
254 lãnh đạo và đăng kiểm viên tại TP HCM bị cáo buộc ăn chia từng đồng bạc lẻ trên mỗi phương tiện kiểm định, tạo nên mạng lưới tham nhũng có tổ chức, được ví như "ung thư di căn" trên toàn hệ thống.
Những phiên livestream doanh thu chục tỷ từng khiến nhiều nhãn hàng vội gia nhập cuộc chơi nhưng nhận ra chốt được nhiều đơn chưa chắc có lời.
Sau 8 năm xuất hiện, livestream bán hàng đang thay đổi hành vi mua sắm và làm đảo lộn trật tự trên thị trường thương mại điện tử.
Sau nhiều ngày thuyết phục gia đình bệnh nhân hiến tạng bất thành, thạc sĩ Phạm Thị Đào bất ngờ nhận được cú điện thoại lúc nửa đêm.
Run rẩy đánh dấu cho đi từng bộ phận cơ thể chồng trên tờ giấy cam kết hiến tạng, chị Phạm Thị Sự, 37 tuổi, luôn miệng lẩm bẩm “nghìn lần xin lỗi anh”.
Khi biết phải "xếp hàng" trong danh sách gần 5.000 người chờ ghép thận, người đàn ông 40 tuổi tắt hy vọng. Anh hai lần tìm đến "chợ đen" chi tiền mua tạng, nhưng thất bại.
11 tuổi, Thạch Khang mới học được nửa lớp 1. Những chuyến di cư thời vụ cùng ba mẹ lên TP HCM để làm ruộng khiến cậu không bắt kịp con chữ.
Chiều dài lịch sử bóng đá Việt Nam cho thấy "sức khỏe" của đội tuyển quốc gia phụ thuộc nhiều vào cách các nhà quản lý giải bài toán khoảng trống giữa các thế hệ, mà thất bại ở Asian Cup 2023 là một minh chứng.
Trong ngôi trường dành riêng cho những đứa trẻ mồ côi vì Covid, lũ nhỏ đã đóng lại chương mất mát của cuộc đời và bước tiếp hành trình đầy hy vọng.
Sau Covid, những đứa trẻ mồ côi tự thiết lập nên một hệ thống quy tắc bất thành văn để sống chung với mất mát.
Đúng ngày này 16 năm trước, khi dự án tại TP HCM của tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới Intel còn chưa thành hình, con chip "make in Vietnam" đầu tiên đã ra đời.
Hơn 15 năm từ khi Việt Nam thu hút được dự án công nghệ cao tỷ USD đầu tiên, viễn cảnh về sự cất cánh của nền công nghiệp trong nước cùng các nhà đầu tư "đại bàng" của những người đàm phán như ông Phạm Chánh Trực vẫn chưa thành.
Quản lý nhà máy Nguyễn Cao Phương (quận 12, TP HCM) cố gắng thoát khỏi "vòng kim cô" của đối tác nước ngoài khi thay nhà cung ứng Trung Quốc bằng doanh nghiệp Việt, nhưng thất bại.
Gần 30 năm trước, chị Nguyễn Thúy Lan ôm con trai 15 tháng tuổi gấp rút lên chuyến xe Quảng Nam - Sài Gòn, khi chồng biên thư về báo: có nhà máy may Hàn Quốc tuyển công nhân.
Khi đạt HC đồng bắn súng tại Đại hội Thể thao châu Á ở tuổi 33, xạ thủ Nguyễn Quốc Cường không nghĩ tận 74 tuổi ông mới được thấy bộ môn này nhận HC vàng.
Từ chiếc xe đẩy trên vỉa hè TP HCM, Đoàn Văn Minh Nhựt và Hồ Đức Hải phát triển thành công thương hiệu bánh mì với doanh thu 2 triệu USD mỗi năm.
14 tiếng bán hàng rong mỗi ngày với chị Lê Thị Chi (41 tuổi, Quảng Ngãi) giống như một cuộc chơi "cút bắt" mà chị là người trốn, còn lực lượng trật tự đô thị là những người đi tìm.