Hai con gái tôi là chị em sinh đôi, trộm vía khỏe mạnh và có tính cách cũng không khác nhau là mấy.
Riêng chuyện vận động tay chân thì tôi rất ủng hộ và tạo điều kiện để con được tự do.
Mỗi khi xem truyền hình trực tiếp các giải đua xe đạp thế giới, con trai tôi rất chăm chú.
Tôi thường đưa con đến khu vui chơi để vận động, hít thở không khí.
Đại gia đình nhà tôi ở chung với nhau trong một khu phố. Tôi thường dẫn các cháu đi vận động.
So với xe đạp thì xe điện cân bằng có sức hút mãnh liệt hơn đối với cậu con trai của tôi.
Nhờ vận động với môn thể thao này mà các cháu có thể lực dẻo dai.
Trên mỗi hành trình, chúng ta đều cần sức khỏe mới đi được đến đích.
Cuối tuần nào ông xã cũng dành thời gian cùng tôi đến công viên chạy bộ.
Nhờ cùng chú tập thể thao mà tôi khỏe mạnh và tay chân linh hoạt.
Khi đi bộ và ăn uống hợp lý, tôi cảm thấy cân nặng có cải thiện.