Đoàn tham quan phát hiện cát tung lên phía sau một bụi cây trong lúc lái xe tại công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, ngày 13/1, Newsflare đưa tin. Khi tới gần, họ bắt gặp hai con linh dương kudu đực to lớn đang giao chiến.
Chúng liên tục húc nhau bằng cặp sừng dài và uốn lượn. Âm thanh phát ra khi những chiếc sừng va chạm rất lớn. "Có lúc một con đực đã kẹp cổ được đối thủ rồi kéo đi. Trong 10 năm sống và làm hướng dẫn viên ở châu Phi, đây mới là lần thứ hai tôi chứng kiến cảnh tượng như vậy", người quay phim cho biết.
Kudu là loài linh dương lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau eland. Chúng sở hữu cặp sừng dài và ấn tượng nhất trong các loài linh dương châu Phi. Các con đực thường không hung hăng với nhau. Chúng cạnh tranh bằng một màn phô diễn hòa bình, nghĩa là đánh giá sức mạnh qua việc thể hiện vóc dáng.
Trong một số ít trường hợp, khi hai con vật ngang nhau, chúng sẽ giao chiến. Những trận đấu có thể dữ dội và kéo dài đến khi có kẻ bỏ mạng. "Cuộc chiến lúc đó diễn ra hơn nửa tiếng, đến khi có một con bỏ cuộc và chạy đi. Việc ngắm những con linh dương oai vệ đọ sức với cặp sừng ấn tượng là trải nghiệm vô giá", người quay phim chia sẻ.