"Mức giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng cho một người phụ thuộc sao có thể giúp người lao động nuôi nổi một đứa trẻ ở TP HCM? Với giá cả ngày càng đắt đỏ như hiện nay ở các thành phố lớn, tôi nghĩ mức giảm trừ như vậy chưa đủ để đóng tiền ăn học cho một đứa trẻ mầm non công lập chứ chưa nói tới các cấp học lớn hơn.
Chúng ta có chính sách miễn học phí cho học sinh từ 50.000 - 600.000 đồng mỗi bậc học, nhưng phụ phí ở bậc mầm non công lập có khi lên tới 4 triệu đồng một tháng rồi. Đó chỉ mới là tiền học chính thôi, chưa tính tiền học ở các trung tâm ngoại ngữ, tiền ăn uống sinh hoạt của một đứa trẻ trong tháng nữa".
Đó là chia sẻ của độc giả Anh Hải xung quanh thực trạng "Mức giảm trừ gia cảnh không đủ nuôi con tại đô thị lớn". Hiện giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nộp thuế là 11 triệu đồng và giảm trừ mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu, duy trì từ tháng 7/2020. Mức này được duy trì không đổi trong nhiều năm qua.
Trong khi đó, thu nhập của người lao động không tăng, còn các khoản chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, khiến nhiều người luôn trong tình trạng phải co kéo mới đủ ăn. Theo tính toán của chuyên gia, chi phí nuôi một đứa trẻ tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP HCM, gồm tiền học, ăn uống, y tế, có thể lên tới 8-10 triệu đồng một tháng, gấp đôi mức giảm trừ hiện tại (4,4 triệu đồng).
Đồng quan điểm, bạn đọc Quang Thanh phân tích: "Một người nuôi hai con với mức thu nhập 20 triệu đồng một tháng phải đóng thuế TNCN, nhưng số dư hàng tháng của họ là 0 đồng hoặc âm. Theo tôi, ít nhất người lao động phải có dư mỗi tháng từ 7 triệu đồng trở lên thì mới nên bị đánh thuế TNCN. Vì trong phần dư của họ còn phải chuẩn bị cho các khoản phát sinh khác".
>> Giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng là gánh nặng với người thu nhập trung bình'
Đánh giá mức giảm trừ gia cảnh hiện tại không theo kịp mức sống của người dân, độc giả Phạm Phương Nam bình luận: "Mức giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng một tháng rõ ràng không theo kịp chi phí sinh hoạt ở đô thị lớn. Một đứa trẻ đi học mẫu giáo bây giờ cũng đã tốn hơn con số đó rất nhiều rồi, chưa nói đến tiền ăn uống, y tế, ngoại khóa...
Thực tế, thu nhập của người dân không tăng, trong khi giá cả leo thang, nhưng mức giảm trừ gia cảnh vẫn đứng yên suốt nhiều năm qua. Chi tiêu giữa thành phố và nông thôn luôn có sự chênh lệch rất lớn, nên theo tôi không thể cào bằng một mức giảm trừ gia cảnh.
Thuế phải phản ánh đúng thực tế, ít nhất nên điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo lương tối thiểu hoặc lạm phát".
Nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người chịu thuế TNCN, bạn đọc Lehuunghia kết lại: "Cần thay đổi mức giảm trừ gia cảnh theo lương tói thiểu hàng năm, vì lương phản ánh cuộc sống thực tế của người dân. Ngoài ra, tôi mong muốn cơ quan quản lý xem xét về thuế theo vùng, thay vì chia đều cho cả nước.
Tôi nuôi ba mẹ già nhưng lương hiện tại vẫn không kham nổi, cần chi tiêu tiết kiệm, đôi khi phải làm thêm bên ngoài vào ngày chủ nhật. Chi phí cuộc sống tăng cao cũng khiến lao động ở tỉnh như tôi chưa mặn mà lắm. Chi phí về cuộc sống cơ bản còn bấp bênh thì tuổi trẻ như tôi không dám nghĩ đến lập gia đình và chi tiêu, du lịch... Bạn tôi xuất khẩu lao động cũng không muốn về nước làm việc cũng chỉ vì lương thấp, thuế cao, chi phí cho cuộc sống không cân đối".
- Nên giảm trừ gia cảnh nhiều hơn cho lao động thành thị?
- '4,4 triệu đồng không đủ nuôi người phụ thuộc'
- 'Mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng vẫn khó sống'
- 'Nhiều người ngơ ngác khi phát hiện nợ thuế thu nhập cá nhân'
- 'Bỗng nhiên phát hiện nợ 225 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân'
- Nỗi lo từ đề xuất đánh thuế thu nhập tiền lãi gửi tiết kiệm