Theo Tổng cục Thuế, kể từ kỳ quyết toán thuế năm nay, ngành thuế sẽ áp dụng hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động. Vợ chồng tôi rất mừng trước thông tin này, kỳ vọng sẽ giúp đơn giản các bước xử lý hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế.
Tìm hiểu các tra cứu hoàn thuế, tôi tải ứng dụng Etax mobile về máy. Sau khi kiểm tra, tôi thấy thông báo mình được hoàn tổng cộng gần 30 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân trong hai năm 2022, 2023. Tôi khấp khởi vui mừng vì có thể lấy lại được số tiền đó, nên bảo chồng cũng cài ứng dụng về để kiểm tra xem có nộp dư thuế không.
Thế nhưng, trái với suy nghĩ ban đầu, hai chúng tôi ngỡ ngàng, không ngờ rằng ứng dụng thông báo: năm 2021 chồng tôi nợ thuế thu nhập cá nhân lên đến 184 triệu đồng, còn năm 2022 là 41 triệu đồng. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi rất sốc trước thông tin mình nhận được.
Số nợ hàng trăm triệu đồng được thông báo trên ứng dụng Etax. Ảnh: nhân vật cung cấp
Chuyện là, thời điểm đó, khi tiếp thị liên kết vừa bùng nổ, chúng tôi cũng nắm bắt cơ hội và đã có thời điểm đạt mức thu nhập rất cao. Nhờ đó, chúng tôi có thể đầu tư, xây nhà và hàng tháng đều đóng thuế thu nhập 10%, nên hoàn toàn không lo lắng gì và chưa từng có suy nghĩ mình nợ thuế. Tuy nhiên, khi thị trường bão hòa, hàng hóa Trung Quốc ồ ạt tràn vào thị trường trong nước, chúng tôi đã hoàn toàn ngưng làm việc online và chuyển qua mở quán cà phê nhỏ để sinh nhai.
>> Nỗi lo từ đề xuất đánh thuế thu nhập tiền lãi gửi tiết kiệm
Số tiền trước đó đầu tư đất đai của tôi cũng thua lỗ. Còn chồng tôi vẫn cố cày tiếp thị liên kết, nhưng thu nhập chỉ loanh quanh 10-20 triệu đồng một tháng. Kinh doanh không mấy thuận lợi nên số tiền hơn 200 triệu đồng nợ thuế kia là quá lớn với tôi, chưa kể các khoản phạt vì chậm trễ nộp thuế suốt nhiều năm.
Nhìn số tiền trên màn hình, tôi hoang mang đến nỗi bỏ cả ăn, mất ngủ, vì không biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy trong lúc này để đóng bù thuế. Có lẽ tôi chỉ còn nước đi vay ngân hàng để trả nợ thuế. Chúng tôi trước đây cũng từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, cha mẹ cũng đã mất hết, nên chồng tôi cũng không được giảm trừ gia cảnh nhiều để bớt số tiền đóng thuế. Thực tế đó khiến chúng tôi càng thêm trầm cảm.
Thời gian qua, nhiều người có thu nhập từ nhiều nguồn, bỗng bị cơ quan thuế gửi thông báo truy thu thuế thu nhập cá nhân nhiều năm, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, trong đó gần một nửa là tiền phạt và chậm nộp. Trong số này, có không ít người vì vô tình mà chưa kê khai khoản thu nhập chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng đã bị tính tiền chậm nộp lên tới hàng chục triệu đồng.
Theo Tổng cục Thuế, trường hợp cá nhân có từ hai nguồn thu nhập trở lên phải tự quyết toán thuế hằng năm. Nhiều người không được thông báo kịp thời về số thuế mình nợ dẫn tới chậm trễ kéo dài, khiến số tiền nợ thuế tăng cao.
- Nỗi khổ giảm trừ gia cảnh của người thu nhập 30 triệu đồng
- 'Thuế thu nhập 150 triệu nhưng công ty đóng BHXH lương 5 triệu'
- Nhà ở xã hội hướng tới người lao động có đóng thuế
- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 'phức tạp, nhiêu khê'
- Nên giảm trừ gia cảnh nhiều hơn cho lao động thành thị?
- 'Mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng vẫn khó sống'