Paris - Thủ đô của những bảo tàng
Paris rất cổ kính và có nét trầm tư ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng.
Ở Paris cũng có Phở Việt Nam, đặc biệt nổi tiếng là quán Pho 13 nằm ở số 66 Avenue D’ivry.
Nếu bạn còn thời gian thì hãy nhớ ghé thăm cây cầu tình yêu Pont des Art.
Paris là một thành phố hoa lệ - nơi được mệnh danh là thiên đường của tình yêu mọi người.
Vùng đất "đẹp mắt" này liệu có làm mình say nắng như đợt đi trước.
Còn nơi đâu thú vị hơn khi đi cùng người yêu của mình đến với Paris.
Ở Paris xinh đẹp có một địa danh nổi tiếng, đó là điện Panthéon.
Cái lãng mạn của Paris dễ dàng được tìm thấy trong từng ngóc ngách.
Cầu Alexandre III được công nhận là di sản thế giới Unesco vào năm 1990.
Ẩm thực Pháp mang một vẻ tao nhã, thanh lịch, món ăn nơi đây toát lên một vẻ sang trọng quý phái.
Ấn tượng ban sơ về sự sự đông đúc và sáng chói của Paris làm tôi rất ấn tượng.
Một trong những khu chợ trời nổi tiếng nhất ở Paris là St Ouen.
Có lẽ, một trong những điều tuyệt vời nhất ở Paris chính là quan sát con người.
Đây là nơi sáng tác nghệ thuật đầy cảm hứng dành cho những người yêu cái đẹp.
Khi nhắm mắt lại, cảm xúc của phút ban đầu khi đến với Paris vẫn vẹn nguyên. Đó là, “Voilà! Voilà!”
Tôi nghe lại bài hát yêu thích về Paris của The First Lady of Song
Nơi ấy ghi dấu biết bao kỷ niệm và lữu giữ những chứng tích của dòng lịch sử.