
Tôi đang viết bài này trong một ngày Sài Gòn mưa tầm tả. Mưa làm sạch mọi thứ, trả lại cho không khí vẻ tinh tươm vốn có của nó, gột đi bao nhiêu cái nóng tới 40 độ của những ngày trước đó. Không khí hôm nay đẹp gì đâu! Không cần máy lạnh, không cần quạt máy, hoa vàng nơi ban công nhà nở rộ.

Tôi nghe lại bài hát yêu thích về Paris của The First Lady of Song - Ella Fitzgerald.

"I love Paris in the springtime
I love Paris in the fall
I love Paris in the winter when it drizzles
I love Paris in the summer when it sizzles

I love Paris every moment
Every moment of the year
I love Paris
Why, oh, why do I love Paris?
Because my love is near"
- I Love Paris - Ella Fitzgerald -

Ella là một giọng jazz tôi cực thích.Giọng của bà đầy tình yêu, mọi bài hát của bà cũng đầy tình yêu. Đôi khi, bạn không cần biết nhiều về một điều, chỉ cần nghe, Ella hát về nó cũng đã đủ yêu rồi. Giọng bà là thế.

Bà hát về Paris và tôi đã đến đó. Tôi đến vào mùa xuân, vào những ngày Paris bừng sáng nhất, có những cơn mưa nhẹ đủ làm ướt vai, có những buổi sáng lạnh 7 độ đủ làm những người yêu nhau gần lại, có những cành hoa anh đào hồng phấn nở rộ nơi khu vườn mà tôi chưa kịp đến, có tiếng chuông nhà thờ Đức Bà ngân thanh xa xa mỗi chiều, có ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống phố nhỏ, có nghệ sĩ chơi đàn dương cầm đâu đó ở góc rẽ của metro... I love Paris in the springtime!

Nếu có đến Paris, chỉ cần đi lang thang ở những con phố nhỏ, nghe giai điệu trầm bổng ngân nga của Ella, ăn một ít bánh croissant cũng đủ làm đời hạnh phúc. Chúng ta nên đi Paris ít nhất một lần trong đời!

Tôi không có nhiều thời gian ở đây lắm, 3 ngày rưỡi nhưng hết một ngày để đi Louvre, một ngày xuống Versailles và một ngày xuống Giverny, đến nhà của Monet. Thời gian ở tại Paris là những mảnh ghép nhỏ nhoi nhưng đủ để thấy Paris rất đẹp! Người Pháp là những nhà quy hoạch tuyệt vời. Chiều cao của các khối nhà đồng bộ, cách phân tầng, lối kiến trúc, màu sắc tương đồng. Các con phố trung tâm sạch sẽ. Những khu vườn, công viên và một số tòa nhà với lối kiến trúc đặc biệt hơn như nhà thờ, cơ quan hành chính, khách sạn nổi lên giữa những khối nhà trong khu dân cư. Mọi thứ đều khá hài hòa. Lang thang ở Paris, tôi nhớ về Sài Gòn, Sài Gòn có lẽ cũng từng đẹp như thế! Tôi ước phải chi có thêm vài ngày nữa để khám phá thêm về thành phố lãng mạn này. Có thể còn một dịp nào đó quay lại, trong mùa đông, để biết "I love Paris in the winter when it drizzles".
