Tôi rất thích cách sống và đối nhân xử thế của người sếp trong câu chuyện "Sếp Nhật đi mua trà, bánh mời nhân viên". Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là văn hóa đặc trưng mà chỉ ở riêng người Nhật mới có. Vấn đề nằm ở chỗ, đó là một người tốt nên cách ứng xử với người khác chuẩn mực. Và tôi tin ở Việt Nam cũng có không ít người làm được như vậy.
Ngày trước, khi tôi còn là một nhân viên cấp thấp của một tập đoàn lớn ở TP HCM, vì có những dự án mà tôi và sếp cùng làm việc, nên chúng tôi thường xuyên đi cà phê, đi ăn để tiện trao đổi công việc. Trong các cuộc hẹn đó, đa phần là sếp tôi trả tiền hết. Dù rằng tôi cũng cố giành trả nhiều lần nhưng chẳng bao giờ được.
Sếp tôi luôn nói: "Em là người ở tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp, lương còn thấp, kinh tế còn khó khăn, trong khi nhiều chi phí phải lo. Lương của anh chắc chắn cao hơn em nhiều, thế nên đừng giành trả tiền với anh". Thực ra, sếp tôi trước đó cũng là người miền Bắc, vào Nam lập nghiệp, lập gia đình và sau nhiều năm làm việc mới mua được căn chung cư ở Sài Gòn.
>> Tôi thấy phiền khi đồng nghiệp tranh trả tiền ăn
Tôi vẫn nhớ mãi những lời của sếp, nó khiến tôi càng thêm trân trọng và ngưỡng mộ hơn. Sau này, khi chuyển công tác, tôi lên làm quản lý cho một công ty thủy sản. Khi đi đâu với nhân viên, tôi cũng luôn chủ động là người đi mua đồ ăn, nước uống bằng tiền của mình để mời họ. Lý do tôi làm việc này là bởi học theo sếp cũ của mình. Ít ra, lương của tôi cũng cao hơn các nhân viên bên dưới rất nhiều. Thế nên, tôi không thể để họ tốn kém vì mình dù vì bất cứ lý do gì.
Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là cấp trên, và xem cấp dưới là người ở tầng lớp thấp kém hơn mình, hay tỏ ra thương hại họ. Tôi chỉ quan điểm rằng: "Trừ ông chủ ra, tất cả đều là người làm thuê, đều là đồng nghiệp của nhau, ngang vai ngang vế với nhau. Thứ khác nhau ở đây có chăng chỉ là chức năng, nhiệm vụ, công việc của mỗi người.
Tôi tin cuộc đời này còn rất đẹp, và ngoài kia vẫn có người tốt ở khắp nơi. Nếu mỗi người trong chúng ta đều ý thức được điều đó để sống tốt, sống đẹp với nhau thì có lẽ Việt Nam mình cũng chẳng kém gì Nhật Bản xa xôi.
- Nhân viên cũ hủy kết bạn với tôi sau khi bị xóa khỏi nhóm chat công việc
- Sếp tôi cống hiến 10 năm nhưng nhà, xe chẳng có
- Làm việc đến 9 giờ tối vì sợ sếp đánh giá
- Sếp tôi sáng đi đánh golf, chiều về trộn hồ vữa
- 'Mãi làm nhân viên quèn vì nghĩ mình giỏi hơn sếp'
- Sếp Tây xăm mình không bị ai đánh giá