Tôi là tác giả bài viết "Lương IT 20 triệu đồng, tôi từ chối cống hiến cho công ty". Có nhiều người thắc mắc, ở tuổi 23 với mức lương 20 triệu đồng, tại sao tôi không cố phấn đấu lên vị trí quản lý? Nói thẳng ra là vì mục đích việc đi làm công ty của tôi là vì tiền. Tôi muốn kiếm nhiều tiền để lo cho ba mẹ và gia đình sau này. Còn chức vụ đối với tôi không có mấy ý nghĩa.
Nhìn sang quản lý trực tiếp của tôi ở công ty, đó là một người rất giỏi. Chính anh đã dạy tôi rất nhiều thứ quý giá trong chuyên môn. Và tôi có được như ngày hôm nay cũng một phần lớn là do anh dìu dắt từ những ngày đầu. Vì thế, tôi rất quý và tôn trọng anh.
Anh đã làm việc ở đây được tám năm, từ nhân viên leo lên quản lý, và giờ đang lãnh đạo nhóm tám người. Anh làm rất chăm chỉ, làm việc không biết mệt mỏi, sẵn sàng OT thường xuyên. Nhưng sau tất cả những cống hiến ấy, anh có gì ở tuổi 35? Anh chưa mua nhà, không có xe hơi, tiền bạc cũng chông chênh, dù anh không chơi bời gì. Cứ nhìn vào tấm gương ấy, tôi lại không muốn tương lai của mình theo bước giống anh.
>> Tuổi 35 cam chịu lương một tháng không bằng làm thêm một ngày
Với tôi, chức vụ chỉ có ý nghĩa ở công ty. Ra xã hội, người ta đánh giá bạn qua những cái khác. Thế nên, tôi thà chấp nhận làm chức vụ thấp, đổi lại tôi có thời gian rảnh để làm thêm việc bên ngoài, kiếm thêm rất nhiều tiền. Nhờ đó, tôi có nhà, có xe ở tuổi 23, lo được cho ba mẹ nghỉ hưu sớm - những điều mà sếp tôi không làm được với tư tưởng cống hiến quên mình.
Từ lúc đi làm thêm bên ngoài, tôi đã biết một chân lý là không cần thể hiện, khoe khoang với ai cả. Cứ thế, trong âm thầm, giờ mỗi ngày nhìn ngắm đống tài sản mà mình kiếm được, tôi lại có cảm giác rất an toàn, yên tâm. Trong khi đó, nếu chăm chăm làm mỗi việc cho công ty, cống hiến hết mình, sau hai năm tối đa tôi cũng chỉ tích được 200 triệu đồng (tôi từ thực tập sinh không lương đi lên, giờ sau ba năm mới được lương 20 triệu một tháng). Đó là tại sao tư tưởng của tôi luôn là: OT chỉ làm giàu cho các công ty mà thôi.
Tất nhiên, tôi vẫn thói quen cũ: dùng iphone 11 mua giá 6 triệu đồng, mặc quần áo rẻ tiền 200.000 - 300.000 đồng, tiêu pha tiết kiệm không quá 3 triệu một tháng. Tôi cũng ăn ở công ty, ở chung với ba mẹ. Nói chung, những năm 20 tuổi mà không nghĩ đến những năm 30 tuổi thì sau này sẽ mạt.
- Làm việc đến 9 giờ tối vì sợ sếp đánh giá
- 'Rất vô lý khi chê trách nhân viên nhận thêm việc bên ngoài'
- Ba năm cống hiến lương chỉ tăng 10%
- '20 năm làm việc quên ăn, quên ngủ dù lương thấp'
- 'Không muốn cống hiến hết mình rồi bị sa thải tuổi 40'
- Sếp dọa tôi thất bại vì nhảy việc ở tuổi 40