Đọc bài viết "U40 có 5 tỷ tiết kiệm nhưng tôi chọn thuê nhà", tôi thấy quan điểm của tác giả Do Van Phong rất hay. Trong thời buổi thông tin bùng nổ thì việc thuê một căn nhà ưng ý đã đơn giản hơn trước rất nhiều. Nhưng quan điểm của tôi lại thiên về hướng "an cư rồi mới lạc nghiệp" để đảm bảo tính ổn định trong cuộc sống.
Thời điểm tôi 28 tuổi, với gần 2 tỷ đồng trong tay, tôi muốn mua chung cư để ổn định chờ sinh con và tích góp dần, lúc nào đủ tài chính thì bán chung cư đi rồi xuống mua nhà đất. Trong khi đó, vợ tôi lại kiên quyết muốn ở nhà thuê và dành tiền đó mua đất luôn, sau đó mới tích góp chờ xây nhà. Vợ tôi muốn lấy việc thiếu tiền xây nhà làm động lực cho hai vợ chồng "cày cuốc" kiếm tiền.
Sau một hồi bạn bạc, tôi nghe theo ý vợ, chọn phương án thuê nhà để ở và dùng tiền đi mua một mảnh đất. Ban đầu, cuộc sống của chúng tôi khá ổn. Nhưng sau đó, nhu cầu tăng lên, chúng tôi phải đi thuê một căn nhà lớn hơn. Tiếp đó một năm, khi vợ chồng tôi có con, do môi trường ở đó quá ồn ào, không thích hợp với trẻ sơ sinh, nên tôi tiếp tục phải chuyển nhà lần hai.
>> Nhà Sài Gòn 'ngáo giá' 8 tỷ đồng, tôi thà thuê 20 triệu một tháng
Sau khi chuyển đến nhà mới được chừng năm tháng, chủ nhà nơi tôi thuê lại gặp biến cố, phải bán nhà gấp. Họ chấp nhận đền bù hợp đồng để chúng tôi chuyển đi. Vậy là tôi lại lần thứ ba phải chuyển nhà.
Sau lần này, vì quá mệt mỏi với việc phải đi thuê nhà và chạy theo chủ nhà, chưa kể, công việc của vợ chồng tôi không được như ý, thu nhập giảm, tốn nhiều chi phí nuôi con... nên tôi đã quyết định bằng mọi giá vay mượn để xây nhà trên mảnh đất bỏ không của mình, rồi sống ổn định cho tới hiện giờ. Còn nhớ, chung cư lúc ấy tôi định mua giá 2 tỷ, sau vài cơn sốt thì thị trường định giá khoảng 5 tỷ, nên cơ hội mua của tôi gần như đóng lại.
Tất nhiên một ví dụ cá nhân không thể dùng để rút ra định nghĩa chung cho tất cả, nhưng tôi tin phương án ổn định chỗ ở cũng sẽ có những mặt lợi so với việc đi thuê và ngược lại. Vậy nên, quyết định theo hướng nào hoàn toàn tùy thuộc hoàn cảnh của mỗi người. Và kết quả sẽ có ở tương lai.
- Tôi mua vàng, đầu tư chứng khoán vì nhà 'ngáo giá'
- Có bốn bất động sản nhưng sống không yên vì khoản nợ 4,7 tỷ đồng
- 'Người trẻ ở thuê cả đời vì giá chung cư TP HCM 60 triệu đồng một m2'
- Nhà Sài Gòn trong hẻm ba xuyệt nhưng 'hét giá' 6 tỷ đồng
- Chung cư 2,5 tỷ tăng giá lên hơn 6 tỷ sau 5 năm
- Vợ muốn mua chung cư 1,5 tỷ, tôi thích làm con nợ để có nhà mặt đất