Trưa 6/6, lần thứ hai trong 10 ngày qua Yên Bái xảy ra động đất mạnh 3 độ, kéo dài khoảng 5 giây khiến nhà cửa rung lắc.
8h sáng, cô Sùng Thị Giang chân đi ủng, mặc áo mưa, cầm xô hối hả tát nước ra khỏi lớp học.
Một gia đình ở huyện Mù Cang Chải phát hiện bình gas bị rò khí nhưng không biết cách xử lý, bình phát nổ, lửa bùng cháy khiến 4 người bỏng nặng.
Hai xe tải lớn va chạm chắn ngang cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn qua huyện Trấn Yên khiến giao thông cả hai làn ùn tắc, chiều 19/5.
Trần Mạnh Hùng, 44 tuổi, bị cáo buộc vi phạm quy định về an toàn lao động trong vụ tai nạn khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Nhà máy xi măng Yên Bái.
Máy nghiền bất ngờ hoạt động, Nông Văn Tuân ngã từ trên cao xuống vẫn gắng gượng tới phòng điều khiển ngắt điện nhưng 7 đồng nghiệp đã tử vong trong khoang máy.
Anh Phạm Minh Dương nói đang ở phía trên sửa chữa, máy nghiền xi măng bất ngờ hoạt động hất văng ba người xuống đất, vỡ đốt sống lưng trong khi 7 đồng nghiệp ở bên trong tử vong.
Máy nghiền xi măng hình trụ nằm ngang 7 m, cao 5 m, chứa hàng nghìn viên bi lớn nhỏ và có hai cửa để công nhân vào sửa chữa.
Khi nhóm công nhân đang sửa chữa bên trong máy nghiền nhà máy xi măng, bất ngờ máy hoạt động trở lại khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương, chiều 22/4.
Người đàn ông 45 tuổi tê đùi trái kèm mụn sưng đỏ, nặn ra đầu trắng kéo dài được 10 cm, bác sĩ phát hiện nhiễm giun rồng, hiếm gặp.
Chứng kiến sự đói khổ của bố mẹ khi sống bám nương rẫy, Sùng Thị Sơ, 3 lần vùng vẫy khỏi tục kéo vợ để theo đuổi ước mơ đỗ đại học, làm luật sư.
Chứng kiến sự đói khổ của bố mẹ khi sống bám nương rẫy, Sùng Thị Sơ, 3 lần vùng vẫy khỏi tục kéo vợ để theo đuổi ước mơ đỗ đại học, làm luật sư.
Giông lốc, mưa đá hai ngày qua ở Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng đã làm gần 1.000 nhà tốc mái, hàng nghìn ha hoa màu bị thiệt hại.
Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay.
Tuyến đường liên tỉnh tổng mức đầu tư 2.120 tỷ đồng kết nối Phú Thọ với Yên Bái hoàn thành trên 95%, sẵn sàng thông xe toàn tuyến.
Tháng 3, bản Lùng Cúng, thủ phủ cây sơn tra của huyện Mù Cang Chải, vào mùa nở rộ, nhuộm trắng cả một vùng núi đồi.
Lần thứ ba bị người lạ "kéo vợ", Sùng Thị Sơ đã định nhảy xuống vách núi nhưng sợ bị thương, không đi thi đại học được.
Điểm trường mầm non Háng Đề Sủa được xây mới sau khi một trận lũ quét cuốn trôi hai lớp học, khiến các em phải đi học nhờ.
Xe khách chạy trên quốc lộ 32 khi đến huyện Văn Chấn thì đâm vào thành cầu, lật nghiêng khiến nhiều người bị mắc kẹt, chiều 13/2.
H’Hen Niê cùng người dân giã bánh dày, chuẩn bị đồ ăn, lì xì Tết sớm cho học sinh tại điểm trường mầm non Trống Trở.