Ba người đàn ông lần theo sợi dây thừng giữa dòng nước lũ dâng cao hơn 3 m để đưa mẹ con mắc kẹt ra khỏi nhà hai tầng ở thành phố.
Ba chiếc xuồng của phường Yên Ninh (TP Yên Bái) hoạt động hết công suất chuyển đồ ăn cho người dân bị lũ cô lập, đưa người già, trẻ em ra ngoài.
Tiếp sau bão Yagi, nước lũ dâng cao gây ngập sâu, sạt lở đất vùi lấp ôtô khách, sập cầu, tê liệt giao thông ở Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên và Cao Bằng.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi, nhiều khu vực ở Hà Nội, Lạng Sơn mưa lớn, nước dâng cao, Trạm Tấu (Yên Bái) nước dâng tới nóc nhà.
Quần thể thiết sam và pơ mu cổ thụ có tuổi đời từ 400 đến 800 ở huyện Mù Cang Chải vừa được gắn biển Cây di sản.
Dự án Vệ sinh học đường 2024 triển khai ở 20 điểm trường trên hai huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Tam Đường (Lai Châu).
Trưa 21/8, bé trai 6 tuổi ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên được tìm thấy trong trạng thái mệt lả, đói, sau 5 ngày mất tích giữa núi rừng.
Nam bác sĩ dùng chỉ khâu váy để buộc dây rốn cho em bé được mẹ sinh ra bên lề đường, tại huyện Mu Cang Chải, sáng 17/8.
Ôtô đang đi tốc độ hơn 70 km/h phải phanh gấp khi thấy hai người đi bộ băng ngang cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hôm 11/8.
Thủy điện Thác Bà trên sông Chảy xả lũ khiến nước vùng hạ du lên nhanh, gây ngập 49 nhà dân và 30 xưởng gỗ, chỗ ngập sâu nhất khoảng 2 m.
Nghĩa Lộ từng là một tỉnh ở khu vực Tây Bắc, tồn tại 13 năm trước khi được sáp nhập với địa phương khác.
Đây là nơi có loại đá Ruby quý hiếm với độ cứng và màu sắc được đánh giá "đẹp hàng đầu thế giới". Bạn có biết địa danh này tên là gì?
Quốc lộ 32 huyết mạch nối Hà Nội với Lai Châu sạt lở nhiều điểm đoạn qua tỉnh Yên Bái khiến giao thông tê liệt.
Hơn nửa năm nay, cứ 6h30 sáng, một bạn nữ trong lớp Giàng Thị Lỳ đến gõ cửa phòng, giúp em vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi các bạn nam cõng đi học.
Đang chạy qua tỉnh Yên Bái, tàu hàng tuyến Hà Nội - Lào Cai bị ném đá khiến phụ lái phải nhập viện cấp cứu, khâu 10 mũi ở đầu.
Vietcombank đóng góp 690 triệu đồng để xây hai phòng học cho điểm trung tâm của trường mầm non Ba Khe, công trình bàn giao ngày 28/6.
Góa chồng 17 năm, chị Xuân đã từ bỏ ý định đi bước nữa cho đến ngày người đàn ông Pháp xuất hiện, mang tình yêu và cuộc sống mới cho mẹ con chị.
Thấy một cháu bé đạp xe qua đập tràn suối Ngòi Bục bị nước lũ cuốn trôi, anh Trần Mạnh Cường và Vũ Ngọc Kiên lập tức nhảy xuống cứu, chiều 27/6.
Ngày hơn chục lần, thầy Nguyễn Tân Phong cùng 8 giáo viên khác vừa dạy học vừa tranh thủ thông tắc nhà vệ sinh cho hơn 1.100 học sinh.
Sau khi ăn nem chua, nem nắm ở quán bia, người đàn ông 30 tuổi sốt cao, đau lưng, bác sĩ chẩn đoán nhiễm liên cầu lợn.