Nếu ly dị, tôi sợ con khổ, còn tiếp tục sống với vợ thì tôi và gia dình không chấp nhận được.
Chúng tôi từng nghĩ sẽ bên nhau khi cả hai độc thân, rồi cô ấy lại bảo đã làm tổn thương chồng mình, sướng khổ đều chấp nhận quay về.
Tôi lo sợ một ngày nào đó, bí mật này bị phơi bày theo cách tồi tệ nhất, người tổn thương nhiều nhất lại là đứa trẻ vô tội.
Có con chung với người đàn bà đang có chồng và 2 con, tôi phát hiện cô ấy yêu trai tân khác kém 2 tuổi.
Vợ cặp với đồng nghiệp, cô ấy hứa hẹn sẽ nghỉ việc nhưng hôm nay tôi lại thấy vợ gặp gỡ và hỗ trợ công việc cho người đó.
Bất đồng quan điểm với chồng cũ, chồng thường đi làm xa để tôi tự xoay xở, sếp lại quan tâm khiến tôi sa ngã.
Tôi nghĩ mình mạnh mẽ lắm, chỉ cần rời đi sẽ quên được người ta, thế nhưng đến giờ vẫn nhớ tới họ, luôn mong được gặp lại.
Tôi hỏi chuyện, vợ thừa nhận quen người đó mấy ngày rồi, còn bảo tôi: "Quen thì sao"?.
Kẻ đó còn gọi cho tôi, nói rằng họ đã chấm dứt, mong tôi tha thứ, rằng hắn đã có người khác và sẽ không liên lạc nữa.
Ngoài ra, tôi thấy thật bạc bẽo khi những lời ngọt ngào vợ nói với người tình mà chưa giờ nói với tôi.
Nghe lý do muốn quay về, tôi hiểu cô ấy không hề hối hận, chỉ đang tìm cách thoát khỏi sự nhàm chán của mình.
Người đàn ông đó kém chồng tôi nhiều mặt, nhưng chúng tôi lại có thể nói chuyện với nhau cả ngày mà không biết chán.
Tôi chỉ băn khoăn một điều là, nếu cả hai đi tới được hôn nhân, liệu chị có "ngựa quen đường cũ", lại phản bội chồng lần nữa.
Chồng tôi rất hiền lành, chăm chỉ, thương con nhưng anh không có chí tiến thủ và không có ham muốn chuyện vợ chồng.
Tôi 38 tuổi, ngoại hình không xuất sắc, chỉ ưa nhìn, gương mặt được nhận xét là hiền lành, phúc hậu.
Tôi cứ nghĩ lo đầy đủ vật chất, không nhậu nhẹt, gái gú, chịu khó san sẻ việc nhà, chăm con với vợ, quà cáp ngày lễ tết là đủ.
Nhìn thấy bố mà tôi thương xót, một người vì con cái mà vất vả, giờ bị vợ cắm cho "cái sừng" rõ dài.
Tôi luôn ám ảnh về những tấm ảnh vợ hôn anh ta, thà khuất mắt còn đỡ, lỡ nhìn những tấm ảnh đó rồi nên tôi chẳng thể quên.
Vợ chồng cần nhất ở nhau sự tôn trọng, đặc biệt của người vợ dành cho chồng.
Tôi cấm vợ thuê người đó nữa, vợ đồng ý nhưng bảo sống với tôi như sống trong ngục tù vì tôi hay ghen.