TP HCMTừ góc khuất ôtô đi song song, người điều khiển xe máy vọt ra tạt ngang đầu ôtô khác đang đi tới tại Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận.
Đỗ xe giữa đường, người đàn ông rời xe đi về phía chợ gây cản trở giao thông, hôm 18/12 tại đường Lê Thị Riêng, Đồng Xoài.
'Tại sao đường tắc ôtô phải xếp hàng chờ, còn người đi xe máy cứ tìm mọi cách lách lên trước, kể cả lần đường ngược chiều, để đi sớm'.
Hà NộiCô gái ngồi sau xe máy bị xe tải húc ngã trên đường Nguyễn Xiển, nói tài xế vượt lên chửi bới và đánh lái khiến hai người ngã ra đường.
Nhiều tài xế trên đường vì không vượt được xe khác để đi nhanh nên có cách hành xử hung hăng.
Khi vượt xe khác, họ nhún nhường xe tải, ôtô khác nhưng sẵn sàng ép xe máy ở làn ngược lại.
'Đường mở rộng, phương tiện công cộng hiện đại, mà từ người đi xe máy đến người lái ôtô vẫn cố vượt 1-2 giây đèn vàng thì đường còn tắc'.
Chạy xe ngược chiều, phóng bạt mạng trên vỉa hè, dùng số đông để ép người đi đúng luật nhường đường, tôi bất lực với ý thức của nhiều người.
Tôi từng thắc mắc vì sao xe buýt là phương tiện công cộng lại phải 'xin lỗi vì ra vào trạm rước khách'?
Thấy làn trong trống, nhiều tài xế lách vào để vượt lên rồi lại tạt đầu những người đang xếp hàng bên ngoài, cuối cùng tắc cả đoạn đường dài.
Căng thẳng, mệt mỏi vì lái xe sẽ tan biến nếu mọi người biết nhường nhịn, cảm ơn nhau.
Hành vi sử dụng đèn pha sai cách đến từ nhận thức và ý thức của tài xế, mức phạt cao nhất đến 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng.
Chiều hôm qua, tôi đã trải qua một niềm vui nhỏ tại một ngã tư ở quận 1, TP HCM.
Một số tài xế ôtô cậy xe to chiếm hết đường hoặc bấm còi inh ỏi nhằm đàn áp người đi xe máy.
'Không đỗ xe trước cửa hàng kinh doanh mặt phố là phép lịch sự tối thiểu khi tham gia giao thông, nhưng tiếc rằng nhiều người không chịu hiểu'.
Ngày nào đi làm đến cổng cơ quan hoặc tan sở ra về, tôi cũng nơm nớp lo sợ, len lỏi giữa làn xe máy chạy ngược chiều bất chấp.
'Dừng chờ đèn đỏ, tôi bị một phụ huynh đèo con nhỏ bấm còi, chửi bới, dọa đánh vì không chịu tránh đường cho họ leo vỉa hè để vượt'.
'Em ơi, đứng nép vào cho chị vượt lên một tí', người phụ nữ chạy xe máy đèo bé trai quàng khăn đỏ nói với lên từ phía sau khiến tôi giật mình.
Trong lúc lái xe trên đường song hành xa lộ Hà Nội (TP HCM), Hương Chi suýt đâm vào một đám cưới dựng rạp chiếm nửa làn đường.
Dừng đèn đỏ lấn vạch vừa gây cản trở giao thông, vừa gây nguy hiểm đến người khác, vì họ không thấy lúc nào đèn xanh để di chuyển.