Tôi bước xuống vạch đi bộ ở ngã tư không có đèn hiệu này trong tâm thế luôn chú ý, cẩn trọng quan sát dù biết mình đang được ưu tiên theo luật, nơi điểm giao cắt không có ai qua lại.
Cùng lúc có hai xe ôtô chạy tới, một xe đi từ hướng bên trái trên con đường một chiều mà tôi đang băng qua, xe kia đi từ phía đối diện và cũng rẽ trái vào đường này.
Vì thận trọng như mỗi lần đi bộ băng qua đường ở Việt Nam nên tôi đi chậm lại. Tuy nhiên, cả hai ôtô sedan kia cũng đi chậm lại và dừng hẳn trước vạch đi bộ cho tôi bước qua rồi mới đi tiếp. Tôi thấy thật vui và giơ tay cảm ơn hai tài xế.
Đi bộ băng qua đường ở Việt Nam là một trải nghiệm đáng nhớ dù là nơi có vạch đi bộ, thậm chí đã trở nên nổi tiếng trong nhiều video do khách Tây chia sẻ. Rất nhiều ôtô xe máy không nhường đường người đi bộ trên vạch, trong khi theo luật chỉ cần thấy vạch kẻ đi bộ là bạn đã phải chạy xe chậm lại để quan sát và nhường đường. Ngay cả khi có đèn xanh cho người đi bộ bạn cũng phải hết sức cẩn trọng, vì có nhiều xe vẫn cứ rẽ trái và rẽ phải không đếm xỉa người đang bước trên vạch vôi.
Một thành phố người đông đúc, nhộn nhịp, giao thông mắc cửi như Sài Gòn, hành động của hai bác tài là rất đáng quý. Mỗi ngày đi trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua bến Bạch Đằng bờ sông Sài Gòn, tôi thấy nhiều tốp du khách nước ngoài bối rối khi muốn đi bộ sang phía đường Nguyễn Huệ.
Tuy nhiên, tôi đã thấy ngày càng nhiều những xe cộ nhường đường cho người đi bộ và nhận lại những cái cúi đầu cảm ơn.
Hành động này không chỉ thể hiện lòng tôn trọng đối với người đi bộ mà còn là một ví dụ về tinh thần cộng đồng trong cuộc sống hàng ngày. Đó là điều mà chúng ta cần thúc đẩy và lan tỏa, xem như là một nét văn hoá giao thông. Một chút sự nhẹ nhàng và lịch sự có thể làm thay đổi cảm giác và quan điểm của mọi người về giao thông đô thị, giúp tạo ra một môi trường an toàn hơn cho tất cả mọi người.
Nhiều người than thở giao thông lộn xộn thế này, xe chạy ẩu thế kia. Nhưng đôi khi nếu họ có dịp cũng sẽ lái xe tranh giành, chạy ẩu, như một thói quen vì cho rằng xung quanh "ai ai cũng thế".
Tôi tin rằng nếu cùng nhau tạo ra những thay đổi nhỏ như việc nhường đường cho người đi bộ, chúng ta có thể làm cho môi trường giao thông trở nên an toàn hơn, hạnh phúc hơn và gắn kết hơn.
Tôi hy vọng rằng việc nhường đường cho người đi bộ sẽ không còn là điều bất ngờ, mà sẽ trở thành một điều hết sức bình thường.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.