Trong cuộc sống, ai cũng mong tìm được người mình yêu thương cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Tôi 40 tuổi, chồng 45 tuổi, gần đây vợ chồng tôi mâu thuẫn vì chuyện về quê.
Em nay không còn trẻ, đã 40 tuổi và có một đứa con trai 10 tuổi, đi tìm anh đã 5 năm nhưng vẫn chưa tìm được.
Em 30 tuổi, cao 1,65 m, là người vui vẻ thậm chí hơi lầy khi đã quen thân.
Em - cô gái chân ngắn nhỏ xinh, thích một tình yêu dung dị và bình yên.
Tôi 29 tuổi, vợ bằng tuổi. Vợ làm công ty nước ngoài, lương tháng 25 triệu; tôi kinh doanh tự do.
Mẹ em thường bảo 29 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng là ế rồi đó, nhưng đối với em không phải là ế mà là đã đúng duyên hay chưa.
Em 37 tuổi, rất hiền, sống tình cảm, hướng nội, biết nấu ăn, biết giao tiếp xã hội.
Mình là nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp lớn tại Hà Nội. Chuyện tình cảm trước đây không được thuận lợi cho đến khi gặp anh, chồng hiện tại.
Chúng tôi cưới 11 năm, có 2 con. Chúng tôi đều có việc làm ổn định, lương không cao nhưng đảm bảo cuộc sống, chăm lo cho các con đầy đủ.
Con 16 tuổi, có ngoại hình xin xắn và sexy hơn những bạn cùng trang lứa.
Em sống và kinh doanh nhỏ ở một quận ven TP HCM, da trắng, tính vui vẻ và hay cười.
Anh sống ở TP HCM, ngoại hình ổn, chiều cao gần 1,7 m, nặng 63 kg, thẳng thắn, điềm tĩnh.
Mình làm công việc liên quan đến tài chính, hiện tại sống cùng bố mẹ nhưng độc lập về kinh tế và mọi quyết định.
Mình 38 tuổi, là nhân viên văn phòng, độc thân, mong tìm được người phù hợp chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Tôi 32 tuổi, làm kinh doanh, lương một tháng từ 17 đến 25 triệu. Tôi chưa bao giờ được sống theo ý muốn của mình.
Tôi 40 tuổi, lập gia đình 15 năm và có hai con gái, cháu lớn 13 tuổi, cháu bé 8 tuổi. Vợ chồng đều có công việc với thu nhập tốt, kinh tế gia đình ổn.
Tôi 39 tuổi, là mẹ đơn thân của bé trai 8 tuổi. Tôi vừa có thêm bé gái 7 tháng với một người nhỏ hơn 6 tuổi.
Tôi vừa bước sang tuổi 27, chồng 28 tuổi, yêu nhau 3 năm và kết hôn được gần một năm, đang chuẩn bị đón con gái đầu lòng.
Tôi và anh (chồng hiện tại) yêu từ cuối năm 2013. Lúc đó tôi là sinh viên năm 3 ở Việt Nam, anh chuẩn bị tốt nghiệp rồi sẽ học lên cao học ở Hàn Quốc.