Con quen một anh bạn trong phòng gym 23 tuổi tên Quang, dễ thương, cao ráo, đẹp trai và thích con nhưng không nói. Qua anh, con quen được một người khác hơn 11 tuổi, tên Trung, đẹp trai, chín chắn hơn. Lúc đầu con thích anh Quang nhưng thấy anh có vẻ không chủ động mấy. Con được biết anh Trung cũng thích con, chủ động nói chuyện hơn anh Quang nên từ đó con để ý anh.
Anh Trung còn trẻ nhưng tự mua được nhà và xe riêng. Quen biết một thời với danh nghĩa là bạn bè, anh em thì anh rủ con đến nhà chơi. Lúc đầu con lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Hôm đầu tiên đến chơi, anh nắm tay và hôn nhưng con đẩy ra; lúc về anh xin lỗi con. Lần hai đến nhà anh chơi, chuyện gì đến đã đến vì nhà chỉ có hai người. Tiếp tục như vậy được 3 lần thì con mới biết anh có bạn gái. Theo con tìm hiểu, họ đã quen nhau hơn 2 năm rồi, thế mà lúc đầu con hỏi anh lại bảo chưa có và hai người cũng không công khai, chỉ bạn bè chơi với nhau mới biết.
Hôm sau con đến nói chuyện rõ ràng và khuyên: ''Anh nên chung thủy với bạn gái đi. Nếu không có em thì chắc cũng có các cô gái khác thôi. Đây là lần cuối cùng em đến nhà anh, coi như em sai vì không tìm hiểu kỹ. Anh nói nếu đã như vậy thì coi nhau như bạn, gặp vẫn nói chuyện và giao tiếp bình thường. Anh còn nói: 'Em đừng đặt nặng chuyện quan hệ quá, coi như bình thường đi''. Cô chú từng trải cho con lời khuyên ạ, giờ con không biết phải đối mặt với anh Quang và anh Trung như thế nào.
Hân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.