Người ta nói chuyện gì đến sẽ đến, duyên nợ cũng vậy, nhưng ngồi đợi hoài sao anh "duyên" của em không đến. Thôi thì em chủ động đi tìm anh cho nhanh vậy.
Em cao 1,53 m, nấm lùn mũm mĩm chính hiệu (nhưng em siêng tập gym lắm nên cũng dễ coi), da trắng, mặt mũi chắc cũng được, vui vẻ và hay cười nhé. Em sống và kinh doanh nhỏ ở một quận ven TP HCM. Vì tính chất công việc, em tiếp xúc chủ yếu với các bạn nữ. Những năm trước khi dịch bệnh xảy ra, công việc khá ổn nên em cũng dành dụm mua được ngôi nhà nhỏ phòng trường hợp không lập gia đình vẫn có thể sống riêng không làm phiền ai. Hiện tại em sống cùng ba mẹ vì ông bà cũng lớn tuổi rồi. Gia đình em cơ bản, sống giản dị, đầm ấm, hạnh phúc lắm.
Về anh, thật sự để đề ra tiêu chuẩn cũng không biết nói gì bây giờ. Thôi thì em mong anh có công việc tốt, tính tình vui vẻ, có lối sống lành mạnh, lời nói đi đôi với việc làm. Sau đó nữa nếu là duyên của nhau, chúng mình lại tìm hiểu trao đổi thêm nhé.
Vài dòng như trên, nếu anh thấy mến em, hãy gửi mail cho em nhé. Em chắc chắn sẽ trả lời anh đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tú
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ