Thu nhập chúng tôi 50-70 triệu/tháng. Vợ tôi cái gì cũng tốt, nấu ăn ngon, hiểu tâm lý, chăm sóc con cái tốt, ngoại trừ không quản lý được tiền bạc, thích mua sắm và hay quẹt thẻ. Mỗi tháng tôi đưa vợ 10 triệu vì còn phải trả nợ làm ăn thua lỗ năm ngoái; tiền vợ tự kiếm rồi tự chi tiêu, không dư được đồng nào, ngoài ra còn nợ thẻ tín dụng khoảng 50 triệu.
Vừa rồi chúng tôi bán đất, dự tính sang năm xây nhà và sinh em bé, vợ giữ tiền trong một tháng mà thâm hụt 50 triệu. Tôi cảm thấy lo lắng, không biết phải làm sao, mỗi lần nói vợ không biết quản lý chi tiêu là cô ấy giận, bảo sẽ tự kiếm tiền trả. Tôi sợ không khéo vợ xài hết tiền bán đất. Mong mọi người tư vấn giùm, tôi nên làm thế nào.
Quyết
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.