Trong cuộc đời có những điều may mắn hoặc nỗi buồn xảy ra với ta mà không có sự chuẩn bị trước, mình nghĩ đó là cái duyên. Trước đây mình không tin vào điều đó, luôn cho rằng bản thân mỗi người có thể tự quyết định được cuộc đời của mình. Hóa ra không phải. Có lẽ suy nghĩ đó một phần do công việc và tính cách hơi ngang bướng của mình.
Quan điểm hiện tại là sau này có chồng cũng không thích phụ thuộc chồng về mặt kinh tế và hai vợ chồng độc lập về tài chính. Nhưng cũng có thể thích giữ tiền của chồng sau khi cưới. Mọi sự lựa chọn đều có thể thay đổi, không có gì là bất biến.
Không quan trọng ngoại hình bạn trai nhưng mong muốn một người đàn ông hơn mình một cái đầu vì mình hy vọng sinh con thông minh. Mình thích mẫu người hiện đại, chín chắn và có tư tưởng thoáng.
Một cuộc sống mơ ước của mình rất đơn giản, đó chỉ là sau những ngày làm việc căng thẳng được về chốn thôn quê, tận hưởng không khí yên bình. Mình có sở thích du lịch và học thêm tiếng Anh.
Quen nhau, gặp được nhau nhưng có một happy ending hay không, vạn sự tùy duyên.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ
- Giới tính: Nữ