Mỗi lần giới thiệu ở tuổi này mà còn độc thân, mọi người đều phán chắc do khó tính hoặc có vấn đề gì đó. Mình không quan tâm lắm, có lẽ do duyên mình chưa đến mà thôi.
Mình muốn tìm bạn nam từ 38 đến 45 tuổi, nghề nghiệp ổn định, sống và làm việc tại Sài Gòn càng tốt, từng đổ vỡ cũng không sao, miễn sao phân biệt rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại là được, quan trọng đó phải là người đàn ông sống có trách nhiệm. Ước mơ của mình khá đơn giản, chỉ cần một người đàn ông có thể thoải mái cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống hàng ngày, cùng nhau làm việc, vun đắp cho gia đình nhỏ của mình.
Hy vọng thông qua góc nhỏ này có thể tìm được người phù hợp, nếu đủ duyên sẽ đi xa hơn, còn không thì làm bạn cũng không sao.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
