Mẹ từ một người nội trợ chân yếu tay mềm lại dám bước ra ngoài bươn chải, mưu sinh lo cho cả gia đình.
Mẹ của tôi sau những vất vả mưu sinh lại được sống thật vui vẻ và an yên bên con cháu.
Me thay ba làm trụ cột gia đình, lo cơm áo gạo tiền nuôi dạy anh em tôi trưởng thành, cho tôi ăn học đến nơi đến chốn.
Được chăm chút từng tí cho con cháu, nhìn thấy các con lớn trong tình yêu thương là niềm hạnh phúc của mẹ.
Mẹ là người đã truyền năng lượng sống tích cực, giúp chúng tôi hiểu ý nghĩa cuộc đời và chia sẻ đến mọi người.
Ba mẹ đã hy sinh tuổi xuân cơ cực để chị em tôi có cuộc sống vui vẻ, đủ đầy hơn.
Mẹ đã vất vả hy sinh mọi thứ để lo cho tôi có một cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn như hôm nay.
Con luôn tự hào và sẽ mãi dành cho ba tình yêu thương duy nhất trong đời.
Mẹ đã luôn để nhắc nhở và động viên giúp tôi mạnh mẽ hơn trong công việc và cuộc sống.
Tôi hạnh phúc vì có mẹ luôn yêu thương và dìu dắt suốt hành trình trưởng thành.
Bên cạnh tình yêu thương vô bờ bến, mẹ còn thay tôi chăm lo cho các cháu và trông nhà cửu để tôi yên tâm làm việc.
Mẹ luôn không ngừng tiếp cho tôi sức mạnh và khát khao vươn lên để sau này về quê xây dựng quê hương.
Mẹ của tôi thường giúp đỡ những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn và luôn cảm thấy hạnh phúc về điều đó.
Tôi rất muốn ôm mẹ, được thương yêu và sống lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây.
Mẹ cả đời đã vất vả vì gia đình nên tôi rất mong mẹ luôn vui vẻ sống bên cạnh con cháu thật lâu dài.
Mẹ chính là nguồn động lực để con cố gắng thật nhiều trong cuộc sống.
Mẹ đã cố gắng ngày đêm để chị em tôi được đến trường đầy đủ và có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.
Mẹ là người luôn quan tâm, yêu thương và nhắc nhở giúp hai chị em tôi hoàn thiện và sống tốt hơn.
Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi sống trong gia đình chồng vì có ba mẹ luôn quan tâm và cảm thông mọi chuyện.
Con đã cứng rắn hơn rất nhiều để tự chăm sóc bản thân và che chở cho mẹ suốt 5 năm qua.