MỹKrystena Murray, 38 tuổi, xin tinh trùng từ ngân hàng để làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng đứa con sinh ra lại không phải của cô do lỗi chuyển nhầm phôi.
Liệu anh ấy có thật lòng, hay chỉ vì thương hại tôi là mẹ đơn thân mà muốn giúp đỡ hoặc có ý đồ gì khác?
TP HCM35 tuổi chưa tìm được ý trung nhân, chị Vân quyết định xin tinh trùng thụ tinh ống nghiệm để làm mẹ đơn thân song bị gia đình phản đối quyết liệt.
Nghiên cứu của Hiệp hội Hôn nhân gia đình (CAMF) cho thấy trẻ được mẹ đơn thân nuôi dạy vẫn học tập tốt như trẻ trong gia đình đầy đủ bố mẹ.
Tôi là mẹ đơn thân, có hai con, 38 tuổi, đang thuê nhà, gần đây tâm trạng tôi luôn dâng lên nỗi sợ và lo lắng tương lai.
Chuyên gia khuyên nên tính toán kỹ các chi phí phát sinh sau khi có con, đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản trị rủi ro cẩn trọng.
Nếu phát bệnh ở thành phố này, tôi không thể đi làm, cuộc sống sẽ rất khó khăn.
Nghĩ thương con, nếu con được sinh ra sẽ mãi mãi không biết bố là ai, lòng tôi lại nặng trĩu.
Chúng tôi rất yêu nhau và không muốn chia xa nhưng để về với nhau, tôi lo sợ cơm áo gạo tiền.
Tôi dẫn con về ở với ba mẹ đẻ, vừa có thể toàn tâm chăm sóc ba mẹ mình, vừa một mình nuôi con, khỏi phải nhìn sắc mặt ai.
Là mẹ đơn thân một mình nuôi con nhỏ đang học lớp ba nhưng không tháng nào tôi tốn quá 3,5 triệu đồng cho việc ăn học của con.
Không muốn lấy chồng nhưng vẫn muốn làm mẹ, Dương Thanh Xuân, 36 tuổi, ở Khánh Hòa ấp ủ kế hoạch xin tinh trùng hiến tặng làm thụ tinh ống nghiệm (IVF).
Về kinh tế, tôi có thể lo cho con nhưng luôn muốn con có gia đình hạnh phúc nên không nỡ sinh con ra trong hoàn cảnh này.
Mẹ chỉ cần cho tôi 1/10 vật chất và một người cha thì tôi có tuổi thơ hạnh phúc hơn nhiều, cũng ít vấn đề hơn khi trưởng thành.
Nếu còn khả năng sinh, tôi muốn có một bé để có động lực thay đổi bản thân và có người bên cạnh khi ba mẹ không còn.
Tôi thay đổi, con trai cũng thoải mái bên mẹ hơn, bé ngoan hơn và nhiều khi nũng nịu với mẹ.
Trong lúc mệt mỏi về sức khỏe và tinh thần, tôi hay suy nghĩ giữa về quê sống hẳn và ở lại nơi hai mẹ con đang sống.
Tôi ngoài 40 tuổi, sống cùng con gái 14 tuổi, gần đây tinh thần mệt mỏi, chán nản, không muốn cố gắng nữa, mất hết động lực làm việc.
Tôi khá hợp với người đó nhưng không thể tiếp tục mối quan hệ do cảm giác muốn xa lánh người khác.
Mười lăm năm trôi qua, giờ tôi ổn, có nhà cửa, công việc ổn định, con đứa vào cấp ba, đứa lên lớp bảy.