Bà tôi sinh ra trong gia đình trí thức khá giả ở Hà Nội, nhưng hoàn cảnh chiến tranh rồi bao cấp khiến ai cũng khó khăn.
Tại công ty tôi đang diễn ra lây nhiễm Covid từ từ, có thể tạo ra “miễn dịch cộng đồng” trong môi trường làm việc sau Tết Nguyên đán.
Một công ty Trung Quốc vài năm trước sang Việt Nam đặt mua tất cả phụ phẩm của con cá tra mà nhà máy làm phi lê của ta vứt đi: đầu, da, vây, xương, mỡ và cả máu cá.
Bé mới một tuổi, bị bảo mẫu nhét giẻ vào miệng vì khóc. Sự việc xảy ra tháng 6/2021 ở Thái Bình.
Không mấy người Hà Nội biết đến Châu Mai nhưng nhiều người từng dùng trứng vịt lộn cho bữa xế.
Với tôi, cuộc đời như dòng sông, không bao giờ thẳng. Bị chặn đầu này, nước sẽ chảy đầu kia.
Lần đầu tư vấn một đề án mua sắm thiết bị y tế, tôi cùng giám đốc đơn vị kiên quyết không bắt tay với nhà phân phối để thổi giá.
Hàng chục khách hàng của tôi sẵn sàng mua căn penthouse xấp xỉ bốn triệu USD tại Thủ Thiêm, nhưng không được.
Khi một đứa trẻ bị đánh, người ta thường coi đó là chuyện riêng của gia đình, nên "đóng cửa bảo nhau".
Tôi là bác sĩ tim mạch, Hải là bác sĩ hồi sức cấp cứu. Đại dịch bùng phát, chúng tôi được phân công vào những nơi cam go nhất.
Tôi về Sài Gòn, mua một “sim” mới toanh, vừa dùng đã nhận được hàng chục tin nhắn giả mạo thương hiệu của một ngân hàng lớn.
Nhân duyên xoay vần, tôi quyết định xuống tóc xuất gia năm 28 tuổi, chọn Huế làm nơi tu học.
Theo dõi thị trường tài chính những năm qua, nguồn vốn cho bất động sản là một đề tài khiến tôi và những người quan tâm mất không ít thời gian.
Tôi đang chuẩn bị nộp khoản thuế khá lớn từ lợi nhuận mua bán crypto của mình trong năm nay.
Gia đình tôi mới phải họp để đưa ra một quyết định có lẽ khác phần lớn phụ huynh trong lớp của Vova, cháu tôi, rằng chưa cho cậu bé học thêm.
Tin nhạc sĩ Phú Quang tổ chức đêm nhạc miễn phí ở sân nhà tôi lan nhanh, cả ngàn người từ đâu kéo tới, tắc nghẽn đoạn đường Trương Định.
Tôi được mời xem buổi diễn thời trang rất xúc động của những cô gái câm điếc, và đã quay một đoạn video, đưa lên trang cá nhân.
Hoàng là F1, cách ly tập trung 14 ngày xong, vừa về nhà thì hàng xóm xung quanh lập tức đóng cổng.
Tháng tư năm ngoái, công ty cho tôi nghỉ việc trong một nốt nhạc, đúng lúc giãn cách xã hội khó khăn nhất.
Tôi vừa có chuyến đi bất đắc dĩ từ Mỹ về Việt Nam, bay qua đường Phnom Penh rồi nhập cảnh qua cửa khẩu Hoa Lư, Bình Phước.