Đăk LăkHồ Thị Cẩm Thi, 34 tuổi, trộm 280 chỉ vàng của nhà chồng rồi tráo thành vàng giả, đến khi gia đình đưa vàng đi đánh bóng mới phát hiện sự việc
Có khuôn khổ pháp lý nào xung quanh việc chuyện trong gia đình được đưa lên mạng?
Phần lớn những bà mẹ chồng đều từng là phụ nữ trẻ, từng làm vợ lẽ ra nên thấu hiểu và đồng cảm với nàng dâu.
Việc Brooklyn Beckham công khai mâu thuẫn với gia đình vì vợ đã phơi bày một thực tế: xung đột mẹ chồng nàng dâu không phải là "đặc sản" của riêng văn hóa Á Đông.
'Có nhà bố mẹ đó rồi, sao phải ra ở riêng, tiền dư để dành đi du lịch, tận hưởng có sướng hơn không?', chồng tôi một mực phản đối.
Cả năm đã quay cuồng với áp lực, trách nhiệm, Tết lẽ ra là khoảng thời gian để phụ nữ được chậm lại, chứ không phải 'cao điểm' mệt mỏi.
Trung QuốcKhông chỉ vay hơn một triệu tệ, bà Liu Zhenyan còn ngủ dưới sàn bệnh viện cả năm và cấm con trai lấy vợ mới để dốc lực cứu con dâu.
Vợ chồng tôi cải tạo căn chung cư được bố mẹ giao cho ở hết 1,2 tỷ đồng, sau 2 năm thì ly hôn. Chồng nói đã dùng hết "giá trị hao mòn", từ chối trả tiền tôi góp sửa nhà.
Nhà chồng giấu tôi chuyện nợ nần. Dù không hỏi han gì đến tiền bạc, nhưng tôi vẫn thấy bất an.
Có hôm tôi ra phòng khách lấy nước uống, thấy con trai đang bế cháu ngồi ngủ gục trên sofa lúc 4h sáng.
'Giờ chia rồi mai mốt tụi bay có chuyện gì thì sao?', mẹ tôi nói nước đôi, tỏ ý dè chừng, sợ nhà đất sau này vào tay con dâu.
Vợ chồng tôi muốn chia hai căn nhà cho hai đứa con trai, nhưng có một điều rất khó xử là không muốn chia phần đó cho con dâu.
Tôi mặc gì, ăn gì, nấu món gì, thậm chí trò chuyện với ai, gọi điện cho ai... cháu đều không nói nhưng thể hiện rõ là soi mói.
'Từ nay bà ăn riêng ra, nếu không thì giải tán chứ tôi không thể chấp nhận được nữa', cô con dâu nói sau trận cãi nhau với mẹ chồng.
Ông bố này hứa nếu cưới vợ cho con trai sẽ tặng tiền tỷ, nhà xe và thậm chí tặng luôn cho ông sui một chiếc ôtô.
Shim Yeon-sun, 40 tuổi, đã ngạc nhiên khi mẹ cô hỏi chị dâu tương lai "có biết nấu bữa sáng không" trong buổi gặp mặt của hai gia đình.
Mấy năm nay, ngày mùng 1 Tết chỉ có vợ chồng bà Hồng với nhau vì con gái ăn Tết bên nội, con trai ăn Tết bên ngoại, nhưng bà không thấy buồn.
Vân Anh nói chưa bao giờ trải qua những cảm xúc dữ dội như khi mẹ chồng đưa tờ giấy "khước từ tài sản", yêu cầu cô ký.
Gà, lợn, giò... chỉ cần mua về bày ra đĩa, sao phải rúc đầu trong bếp, suốt ngày lo nấu nướng, rửa chén bát đến còng lưng, rồi sợ Tết.
Chẳng lẽ con dâu quan trọng đến nỗi nếu thiếu thì nhà chồng không thể lo nổi cái Tết?