Nhân tiện diễn đàn bàn về bình đẳng giới trong tình yêu và hôn nhân, tôi xin chia sẻ chuyện của mình. Thời gian gần đây giới trẻ trên mạng xã hội lại có một câu trích dẫn rất trending là Nhà phải có nóc.
Câu này muốn nói trong gia đình hoặc vợ hoặc chồng phải là người đóng vai trụ cột. Nếu chồng giỏi kiếm tiền thì vợ cần vun vén, chăm lo nội trợ. Ngược lại, vợ giỏi kiếm tiền hơn thì chồng cần hy sinh, lui về chăm sóc con cái, nội trợ nhiều hơn.
Thông thường, ai cũng mặc định vị trí kiếm tiền cho nam giới, còn nữ giới thì sao? Họ có làm được không? Tôi cho rằng hoàn toàn được nếu họ đủ giỏi giang, tháo vát hơn chồng mình.
Như trường hợp vợ chồng tôi, vợ tôi giỏi và kiếm tiền nhiều hơn tôi. Những năm đầu sau khi kết hôn, cả hai còn làm việc. Nhưng sau khi sinh con, thay vì mướn thêm người giúp việc hoặc nhờ ông bà ở quê lên chăm giúp, tôi lại chủ động nghỉ ở nhà để chăm con cho vợ đi làm.
Một ngày như sau: Sáng nấu ăn sáng, cho con uống sữa, dỗ con ngủ. Chiều nấu sẵn cơm chờ vợ đi làm về. Sau này con đi nhà trẻ thì buổi sáng tôi đưa con đi học rồi tạt qua chợ mua đồ ăn, uống cà phê rồi về nhà nấu cơm.
Lấy vợ giỏi giang đòi hỏi người đàn ông phải hạ thấp cái tôi của mình và hơn hết là sự hy sinh. Điều này làm thui chột khả năng thăng tiến công việc, mối quan hệ xã hội. Phải là tình yêu đích thực mới có được sự hy sinh này để giữ được hạnh phúc.
Phụ nữ giỏi và kiếm tiền nhiều thường có cái tôi cao hơn chồng. Nếu tôi cũng đòi "bình đẳng" thì sẽ ra sao?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.