Mỗi ngày về nhà thấy cảnh nhà cửa lộn xộn, vợ thì nói hoài không thay đổi tích cực chút nào nên càng ngày tôi càng thấy chán vợ.
Anh Thư, 31 tuổi, TP HCM, muốn hai con phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, vì vậy yêu cầu con tham gia nhiều hoạt động khác nhau, rèn tính tự lập.
Khi hai bé trai nhất quyết cuối tuần không về ở với cha theo phân chia sau ly hôn của cha mẹ, thẩm phán Timothy Grendell đã giải quyết theo cách cực đoan.
Tôi biết cuộc sống khó khăn nhưng lời nói ấy khiến tôi thấy mình như người vô tích sự, ăn bám vậy.
Vợ vừa có công việc, vừa có thu nhập, mà vẫn có thời gian với con.
Số tiền hàng tháng tôi đưa cùng khoản tiết kiệm ba năm sau cưới đủ để vợ yên tâm ở nhà chi tiêu.
Nghe người ta nói con trẻ không được ở với mẹ thì ở với cha nhưng giờ con tôi thật sự chua xót.
Tháng nào ba bé cũng cân đo chiều cao cân nặng cho con, rồi lại than vắn thở dài.
Trẻ em rất dễ bị ốm do hệ miễn dịch còn non yếu và thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
Bé nhà tôi bị động kinh từ bốn tháng tuổi, có chữa trị và bệnh đỡ dần nhưng chưa cắt hẳn cơn.
Con vẫn bị còi xương và rối loạn tiêu hóa nên bạn tôi mới nghi ngờ chất lượng, còn nhóm bạn thì bảo 'chắc không hợp cơ địa'.
Không thể gửi con về quê cho ông bà, vợ chồng tôi nhiều lần cãi vã vì chuyện 'ai sẽ trông con trong những ngày nghỉ hè?'.
'Cha mẹ cần phải tự tìm cách xoay sở khi con nghỉ hè, chứ không phải đẩy gánh nặng chăm trẻ cho ông bà ở quê'.
Chị Nguyễn Thúy ở Cầu Giấy, Hà Nội "cười như mếu" khi vừa gửi hai con nghỉ hè về quê được hai ngày mà "tình cảm ông bà với cháu đã xấu đi trông thấy".
Nếu chồng không có nhà, tôi lo lắng không biết có thể dung hòa được cuộc sống mẹ chồng nàng dâu hay không.
Tôi muốn dừng hút sữa để dành thời gian cho con vì thực sự bản thân rất ít sữa và việc con không thích sữa mẹ khiến tôi rất stress.
Dạo này con bắt đầu đi học nên 6h vợ dậy, 6h30 con dậy rửa mặt mũi,... ăn uống xong hơn 7h, vợ đưa con đi học rồi đi làm.
'Giờ con lớn học lớp chín rồi, ba mẹ con tôi quen việc chồng không ăn cơm cùng, không dạy con học'.
Sau khi sinh con, chị Hạnh, 29 tuổi, nhiều đêm thức trắng, có lúc đập đầu vào tường, bởi bị trầm cảm mà không biết.
Nhiều khi muốn mua đôi tất, hỏi chồng không có, muốn mua dây buộc tóc cũng không xong.