Nhà tôi có hai đứa con, đứa lớn đang chuẩn bị lên cấp hai và đứa nhỏ đang chuẩn bị vào lớp 1. Cứ khi hè đến, vợ chồng tôi lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì chuyện trông con. Mẹ tôi mất sớm, bố lại đang bị bệnh, nên cần người chăm sóc. Tôi không thể gửi hai đứa con về quê để ông thêm gánh nặng được.
Mỗi ngày, vợ chồng tôi đều phải đi làm đến tối mới về. Cơ thể mệt mỏi rã rời nên về nhà chúng tôi chỉ muốn lên gường đi ngủ luôn. Trong năm các con đi học, chúng tôi còn được nghỉ ngơi lấy sức. Còn khi con nghỉ hè, trẻ con nghịch ngợm, hò hét khiến vợ chồng tôi nhiều lần cãi vã chỉ vì chuyện "ai sẽ trông con?".
>> Gánh nặng chăm cháu nghỉ hè của ông bà ở quê
Trong khi đó, vợ chồng tôi phải làm việc theo ca. Nếu làm lệch ca, cả hai phải cố gắng thay phiên nhau tự trông con. Tuy nhiên, điều này không duy trì được dài ngày. Những ngày trùng ca làm việc, vợ chồng tôi không biết phải gửi con cho ai bởi chúng còn nhỏ, chưa thể tự lo ăn uống. Vợ chồng tôi cũng không thể nào để con ở nhà một mình từ sáng đến tối được. Việc thuê người trông trẻ lại quá tốn kém so với thu nhập của hai vợ chồng.
Câu hỏi "ai trông con mỗi khi đến hè?" luôn là một cơn đau đầu kéo dài với những cặp vợ chồng trẻ. Tôi đang tính đến phương án cho các con tham gia những lớp học, trại hè, vừa giúp con có được những ngày vui và học được nhiều bài học bổ ích để phát triển tư duy cũng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống; đồng thời cũng để các con tránh xa các thiết bị điện tử. Còn gia đình bạn đã vạch ra được kế hoạch phù hợp và ý nghĩa nhất cho con cái dịp hè này chưa?
- Tôi bắt con học đủ thứ suốt ba tháng hè thay vì 'ôm' smartphone
- 'Ác mộng' con nghỉ hè
- Những ông bà sợ cảnh chăm cháu
- 'Ông bà đòi hỏi trả công chăm cháu'
- Tôi nghỉ làm chăm con chứ không để ông bà chăm cháu
- 'Đừng bắt ông bà trông cháu'