Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 mới được UBND TP Hà Nội công bố, toàn thành phố có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến khoảng 48.000 học sinh sẽ trượt các trường THPT công lập, phải theo học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
Bản thân tôi cũng là một phụ huynh đang có con học lớp 9, sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THCS năm nay. Nhìn tỷ lệ trượt lớp 10 công lập lên tới gần 38%, tôi không khỏi lo lắng, sợ rằng con mình cũng không may rơi vào nhóm này do lực học cũng chỉ ở mức khá. Nếu điều đó xảy ra, tôi thực sự không biết sẽ phải cho con mình học ở đâu? Bởi trường tư thì học phí cao không theo nổi, còn trường nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên thì chất lượng lại không đủ để đảm bảo cho con có một tương lai tươi sáng.
Thực tế, chuyện tỷ lệ trượt THPT công lập cao không phải mới, mà nó đã diễn ra trong nhiều năm qua. Có lẽ cũng vì vậy mà kỳ thi vào 10 luôn áp lực nhất với học sinh và phụ huynh. Chẳng học sinh nào muốn mình phải học trường nghề hay trung tâm giáo dục thường xuyên, chẳng phụ huynh nào muốn con em mình lỡ dở việc học chỉ vì trượt trường công lập. Thế nên, cuộc đua vào lớp 10 công lập cứ thế ngày một khốc liệt và căng thẳng hơn. Nói không ngoa, nó chẳng khác nào kỳ thi quyết định cả đời người. Ở đó, chẳng ai muốn mình nằm trong nhóm bị loại.
>> 'Không hối hận vì hai năm cho con khổ luyện thi vào lớp 10'
Một trong những nguyên nhân lớn nhất của thực trạng này, theo tôi là do thiếu trường công lập. Trong khi đó, dân số Hà Nội liên tục tăng cao qua mỗi năm, do quy hoạch chung cư thiếu đồng bộ, dẫn tới quá tải. Số lượng học sinh nhiều trong khi trường lại ít, nên trường công lúc nào cũng phải nhồi nhét, sĩ số lên tới 50-60 em một lớp mà vẫn không đủ.
Bởi lẽ đó, tôi mong thành phố sớm tìm giải pháp giãn dân ra các khu vực vùng ven, để giải tỏa áp lực trong khu vực nội đô. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần xây thêm trường, tìm cách bố trí sao cho đồng đều giữa các khu vực. Tránh trường hợp nơi thì thừa, chỗ lại thiếu. Bởi xét cho cùng, học hành là quyền cơ bản của trẻ em. Đã là học sinh thì nên được học tập trong các môi trường công lập theo đúng nhu cầu, thay vì năm nào cũng tranh giành, đấu đá "hết hơi, hết sức" chỉ để có được một chỗ trong trường công.
Dù chẳng ủng hộ học thêm, nhưng chắc tôi cũng phải cắn răng bỏ tiền đầu tư cho con vì không muốn sau này phải hối hận. Không biết đến bao giờ học sinh mới bớt áp lực, phụ huynh mới bớt nhọc nhằn? Chỉ hy vọng các con có đủ sức khỏe và dũng khí để vượt qua sức ép, không bị lỡ dở con đường học hành của mình.
- Nỗi oan những giáo viên 'hù dọa học sinh không thi lớp 10'
- Giáo viên tư vấn kiểu 'bàn lùi' trước kỳ thi vào lớp 10
- Giáo viên hù dọa để con tôi chọn thi lớp 10 trường top dưới
- 'Dùng IELTS xét tuyển lớp 10 chỉ có lợi cho con nhà có điều kiện'
- 'Thi tốt nghiệp THPT không áp lực bằng tuyển sinh lớp 10'
- Tôi bằng lòng nếu con thi trượt lớp 10 công lập