Tiến sĩ
Tiến sĩ Vũ Thị Minh Huyền đang làm việc tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam. Tác giả chia sẻ nhiều ý kiến về các khía cạnh trong xã hội.
Quan điểm của tôi là cố gắng đón Tết thật thảnh thơi, nghỉ ngơi trọn vẹn hết mức, thay vì lao vào bếp núc, dọn dẹp, cỗ bàn, chúc tụng.
Các bạn bè làm việc ở doanh nghiệp tư nhân dồn dập nhận tiền lương tháng 13, thưởng Tết, trong khi công chức, viên chức như tôi chẳng có gì.
Môi trường làm việc "độc hại" sẽ khiến cho các nhân viên văn phòng cảm thấy mệt mỏi, bức xúc, mất hết tâm huyết làm việc, thậm chí nghỉ việc.
Cần có người chuyên trách thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm ở các bếp ăn trường học.
Mẹ con tôi vừa lên xe, tài xế taxi lập tức tắt đồng hồ rồi tự ý hét giá cước chuyến đi với lý do 'sáng giờ chưa mở hàng'.
Tôi và hai cô bạn đồng nghiệp thường xuyên chia sẻ đồ ăn trưa với nhau.
'Do bệnh viện thiếu vật tư nên không thể làm phẫu thuật', vị bác sĩ khuyên mẹ tôi bỏ tiền ra viện tư để được chữa trị.
Dù mức lương tăng không nhiều, nhưng có ý nghĩa rất lớn, giúp ổn định tinh thần làm việc của công chức, viên chức, nhất là bác sĩ, giáo viên.
Chúng ta cố gắng dậy sớm một chút, chăm chỉ một chút, động viên con chấp nhận việc phải chờ xe buýt và cố gắng đi học sớm hơn.
Nhiều người chồng luôn đổ lỗi cho vợ không quan tâm, không biết chăm sóc chồng con, không biết chia sẻ nghìn lý do khác nên mới có bồ.
Đi qua 40 năm cuộc đời, tôi thấm thía rằng học giỏi chưa chắc đã thành đạt, nên chẳng có gì phải tiếc nuối nếu con thi trượt hết.
Mất hơn hai tiếng bì bõm lội nước ngoài đường sau cơn mưa, tôi mới có thể về đến nhà dù quãng đường chỉ hơn 10 km.
Phụ huynh nên gặp nhà trường sớm nhất có thể thay vì gặp trực tiếp, hành hung lại học sinh đánh con mình.
Lịch trình bốn ngày nghỉ lễ sắp tới của gia đình tôi bao gồm dạy con nấu ăn, đi cà phê, đi chơi ở công viên gần nhà.
Từ ngày học sinh đi học lại, đường đi làm của tôi thường xuyên tắc, giao thông hỗn loạn, lãng phí hàng tiếng đồng hồ vật vã ngoài đường.
Đi du lịch dịp lễ Tết, ranh giới giữa hưởng thụ và hành xác là rất mong manh.
Những người bạn tốt giải tỏa căng thẳng, mang đến niềm vui, sự thoải mái, ngăn chặn sự cô đơn và tăng cường sức khỏe thể chất.
Chứng kiến vẻ mặt hân hoan, háo hức, hứng khởi của cả cô và trò trong ngày đầu mở cửa trường học trở lại, tôi tin chúng ta đã đúng.
Nghệ sĩ có bê bối, lối sống lệch chuẩn sẽ sớm hoạt động bình thường vì khán giả dễ dãi, chóng quên.
Nhiều phụ huynh nói rằng, sẽ cấm con cái sử dụng điện thoại, kiểm soát thời gian, để ngăn chúng xem phim khiêu dâm, nhưng điều đó là vô nghĩa.