Đọc nhiều bài viết gần đây chia sẻ về câu chuyện áp lực mua nhà Hà Nội, TP HCM, tôi cứ tự hỏi: tại sao nhiều người cứ nhất định phải mua bằng được nhà thành phố trong khi tiềm lực tài chính của bản thân chưa theo kịp giá nhà?
Ngày bé, tôi sinh ra và lớn lên trong một căn nhà ở Hà Nội, diện tích 100 m2 mà ông tôi (một cán bộ quân đội) được cấp. Sau khi trưởng thành và lập gia đình, tôi quyết định ở nhờ nhà vợ. Đó là một căn nhà diện tích 400 m2, có sân vườn, nằm ở trung tâm quận Hoàng Mai.
Khi ấy, vợ chồng tôi đã có kế hoạch rằng tương lai sẽ cho thuê hết nhà cửa mình có. Sau đó, chúng tôi sẽ di chuyển khắp nơi, thuê nhà ở những chỗ mình thích, hoặc phù hợp với công việc mỗi thời điểm. Nhưng có một điều mà cả hai chúng tôi cùng chắc chắn là đó sẽ không phải một căn nhà ở Hà Nội chen chúc và ô nhiễm này.
Rất nhiều bạn bè tôi lúc ấy cũng đều có suy nghĩ như vậy. Họ đã chuyển tới sống ở Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu... Một số người còn vướng bận gia đình, công việc nhất, thì cũng đã chuyển dần ra các khu đô thị mới ở vùng ven hoặc tỉnh lân cận. Bố tôi hiện nay cũng đã xây xong căn nhà ở Hạ Long và chuẩn bị bán nhà Hà Nội để chuyển hẳn về đó dưỡng già.
>> Vay mua nhà trung tâm Sài Gòn vì chán cảnh 'ở Quận 12, đi làm Quận 1'
Nói vậy để thấy, không phải ai cũng có tư tưởng phải mua nhà ở Hà Nội, TP HCM bằng mọi giá, nhất là trong bối cảnh giá nhà đất ở các thành phố lớn luôn cao vượt tầm với của người có thu nhập trung bình khá.
Tôi thấy nhiều bạn từ tỉnh lẻ lên Hà Nội làm việc, sau nhiều năm lăn lộn vẫn chưa mua được nhà ở thành phố. Trong khi đó, họ không phải không có nhà ở, thậm chí ở quê nhà đất còn rất rộng, có họ hàng, gia đình, làng xóm. Chỉ là họ lên Hà Nội để mưu sinh nên phải bám trụ lại thủ đô.
Những người như thế, tôi tự hỏi sao họ không đi thuê nhà mà ở cho rẻ mà cứ phải cố vay mượn để mua nhà Hà Nội bằng mọi giá rồi than thở áp lực? Lãi vay để mua nhà hiện nay thừa sức để các bạn đi thuê một ngôi nhà rộng rãi để ở cho sướng.
Số tiền đáng nhẽ dùng hết để mua nhà, thì các bạn có thể gửi tiết kiệm, hoặc đầu tư, hoặc gửi về xây nhà ở quê cho khang trang. Rồi một mai, khi bạn đã tích lũy đủ số vốn cần thiết, hoặc khi về già, các bạn có thể sẽ không còn muốn sống ở thành phố chật chội như tôi, có thể ung dung về quê an cư lạc nghiệp.
Thực ra, tôi không chán ghét cuộc sống ở thành phố lớn. Hà Nội vẫn là quê hương nên tôi vẫn rất yêu. Có điều, môi trường sống ở đây giờ đã không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi tin rằng, không nhất thiết cứ phải bám trụ lại thành phố mới mong có cơ hội đổi đời.
- Mua nhà Hà Nội 'khó như lên trời' dù thu nhập 20 triệu một tháng
- Lãi 1,5 tỷ đồng nhờ chốt vay mua nhà thay vì ở trọ
- Quyết định vay 1,1 tỷ mua nhà giúp tôi tăng tài sản hơn người bạn ở thuê
- Ác mộng ở trọ vì có 2 tỷ nhưng không mua nhà
- U40 có 5 tỷ tiết kiệm nhưng tôi chọn thuê nhà
- Cơ hội tiền tỷ khiến tôi mua 3 nhà Sài Gòn