From: eri
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 24, 2006 5:27 PM
Subject: Chuyen Anh Thanh Binh Anh Bình cần có đủ lòng dũng cảm để sống
Mỗi người một số phận, nỗi đau của mỗi người cũng khác nhau. Nhưng dù có rất khác nhau thì tất cả mọi đàn ông đều đau đớn vô cùng khi bị cắm sừng. Đau đớn, nhục nhã, mất hy vọng vào lòng chung thủy, căm tức. Cuộc sống hiện đại, bình quyền cho chúng ta cái nhìn nhân sinh quan hơn về việc phụ nữ ngoại tình.
Có thể chúng ta sẽ cố gắng tha thứ, cố gắng quên đi, cố gắng bình đẳng hơn trong suy nghĩ rằng phụ nữ cũng có quyền như nam giới trong việc ngoại tình và có thể giải thích rằng phụ nữ cũng rung động trong những cơn say nắng như Bugalkin định nghĩa. Hoặc giả chúng ta sẽ nói về bản nghĩa (ego) con người theo Jean-Paul Satre và gien ngoại tình để làm giảm nhẹ đi sự đau đớn.
Nhưng đàn ông vẫn là đàn ông. Anh Bình sẽ rất đau đớn, và rất có thể sẽ vô vọng hoặc hành động quá khích. Trong cơn đau đó thiết nghĩ điều quan trọng nhất là anh Bình cần có đủ lòng dũng cảm để tiếp nhận sự thực và để vượt qua nỗi đau mà sống. Giải pháp ư, tôi nghĩ anh nên bỏ hết lại, vợ, con, và ra đi thật xa. Có thể thời gian sẽ làm lành vết thương, có thể cuộc sống mới sẽ lại đem đến cho anh tình yêu mới.
Anh đừng sợ anh sẽ mất những đứa con, lớn lên chúng nó sẽ hiểu anh. Đừng đau đớn, dằn vặt nữa, anh cần có đủ lòng dũng cảm để từ bỏ quá khứ đau đớn. Ở lại anh sẽ phải sống trong dằn vặt đau đớn rất nhiều năm và anh sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc đâu. Như bao người khác anh cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Chúc anh tìm được hạnh phúc.
PhamHT