From: Nguyen Vu Minh
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 24, 2006 6:17 PM
Subject: Về việc: Vợ tôi ngoại tình cùng lúc với hai người đàn ông
Chào anh Bình,
Trước hết xin chia buồn với anh về nỗi đau mà anh đang gặp phải. Xin có đôi lời với anh như sau.
Tôi cũng là đàn ông, cũng đã có gia đình nên cũng hiểu được phần nào những gì anh đang phải gánh chịu, mặc dù cuộc sống của tôi không gặp phải những vấn đề như anh. Trước hết mong anh hãy bình tĩnh để nhìn nhận sự việc, nhìn nhận những gì anh sẽ được hay mất khi quyết định một cách nào đó, bởi vẫn còn đó hai đứa con nhỏ của anh, cuộc sống của anh và chúng.
Theo tôi, với những gì anh đã tâm sự thì vợ anh không thể là một người vợ, người mẹ tốt. Những gì cô ấy đã làm thì chỉ chứng tỏ rằng cô ta chỉ là người ham muốn xác thịt tầm thường, trái với luân thường đạo lý mà không băn khoăn đến hành động của mình. Vì theo anh nói, cô ta thú nhận đã quan hệ xác thịt nhiều lần với hai gã đàn ông kia, hơn nữa một thì trẻ hơn đến chục tuổi, một thì lại là bạn thân của gia đình.
Với tôi thì chỉ cần một lần phản bội chồng đã là không thể tha thứ được (vì anh cứ nghĩ xem, nếu anh tha thứ thì mỗi khi vợ chồng gần gũi nhau mà anh lại mường tượng ra cảnh vợ anh cũng từng với người khác làm trò đó thay vì anh thì liệu anh có chịu nổi? Tây mặc dù sống thoáng hơn ta nhưng những việc như thế này có lẽ họ sẽ thoáng hơn ta về cách giải thoát). Tôi biết sẽ có nhiều người bàn luận về chuyện đó và nói anh nên rộng lượng tha thứ, nhưng tôi biết là không thể. Nếu vậy sẽ chỉ làm cuộc sống của anh thêm nặng nề.
Cho nên, tôi nghĩ anh nên dứt khoát về chuyện này (ý tôi là cuộc sống chung với cô ta chỉ làm hỏng cuộc đời anh và những đứa con), cô ta phải gánh chịu hậu quả mà mình gây ra. Cuộc sống gia đình đang phẳng lặng mà gặp một cú sốc lớn như vậy thì khó có người nào có thể vượt qua được. Vợ anh nếu yêu chồng thương con thì không đời nào đang tâm làm những chuyện tày trời như vậy (mà lại là nhiều lần, với hai người đàn ông khác).
Tôi cũng không rõ về đời sống tình dục của vợ chồng anh, nhưng kể cả khi anh yếu về chuyện đó thì vợ anh cũng không thể lấy đó làm lý do mà ra ngoài chung chạ bừa bãi như vậy được, vì vợ chồng anh có thể đi khám và điều trị để cải thiện. Với tôi thì vợ anh là người hư hỏng, không đáng để anh phải cân nhắc lựa chọn. Rất chia buồn với anh và mong anh bình tĩnh đừng làm điều gì dại dột để tổn hại đến những đứa con nhỏ của anh. Chúng vô tội và cần ít nhất là một người sinh thành ra chúng để nuôi nấng, dạy bảo.
Chào anh.
NVM