From: nguyen hoang
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 24, 2006 5:41 PM
Subject: Anh Bình hãy chia tay nguoi dan ba do
Gửi anh Thanh Bình!
Quả thật khi đọc được những dòng tâm sự của anh Bình, tôi đã thật sự bị sốc. Trong lòng tôi lúc này cũng không biết phải nói gì để anh Bình có thể quên đi nỗi buồn này bởi ngay chính bản thân tôi cũng đã cảm thấy ghét về người đàn bà đã phá vỡ chính gia đình hạnh phúc của mình. Tôi là người sắp lập gia đình, không có nhiều kinh nghiệm sống như anh Bình và bạn đọc, nhưng là một người đàn ông tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh Bình lúc này...
Một người mẹ của 2 đứa con trưởng thành, một người vợ của một người chồng tốt vậy tại sao chị còn đòi hỏi điều gì ở những người đàn ông kia, thể xác? Danh vọng? Tiền bạc? Thử hỏi những thứ đó có mua được cuộc sống hạnh phúc trong cái xã hội đầy cám dỗ này không? Ngay cả khi tuyệt vọng nhất về chị, anh Bình vẫn dành cho chị những lời tốt đẹp nhất (người vợ thân yêu nhất của cuộc đời tôi, một người vợ đẹp, vợ tôi lúc nào cũng quan tâm săn sóc yêu thương chiều chuộng tôi và những đứa con của chúng tôi....), nhưng chị đâu có biết được nỗi đau của người chồng bị phản bội. Đấy là chưa nói đến 2 gia đình của 2 người đàn ông mà chị đã quan hệ, thật tàn nhẫn và độc ác!
Tôi chỉ là bạn đọc của Tâm sự, không có quyền nhận xét hay phán xét về chị, không có quyền áp đặt suy nghĩ của mình để anh Bình tìm lối thoát. Nhưng tôi không thể kìm nén được sự phẫn nộ này, chị không còn xứng đáng là vợ của anh Bình và là mẹ của 2 đứa con mà anh chị đã sinh ra và giáo dưỡng, dạy dỗ trong suốt 20 năm qua. Chị đã đẩy những người thân yêu nhất vào bóng tối, họ phải sống dằn vặt, xấu hổ với những người xung quanh mặc dù lỗi lầm không phải họ gây ra.
Qua mục tâm sự, em chỉ mong anh Bình sớm vượt qua được nỗi buồn này, giờ đây anh hãy cố gắng sống và dành hết tình cảm cho 2 đứa con của mình. Chúng không có tội, anh không phải trốn chạy ai cả, mọi người đều hiểu, thông cảm và chia sẻ nỗi buồn này của anh. Anh hãy sống để làm sao cho người vợ anh phải cảm thấy chị không còn xứng đáng với anh nữa và nhận ra sai lầm lớn của đời mình, nhưng không có cơ hội làm lại từ đầu. Bởi chị đã làm tan nát trái tim của anh.