Nón lá, cành đào ngày Tết, bức tường cũ, chiếc xe đạp cà tàng, gánh hàng rong... hiện lên rất đỗi gần gũi, chân thực trong ảnh của John Ramsden.
"Cửa sổ" của tác giả Tạ Huy Long không chỉ là một truyện tranh độc lập có chất lượng, mà còn làm sống dậy những ký ức về Hà Nội xưa.
Nằm ven một đầm sen nhỏ ở hồ Tây, ngôi nhà hai tầng có màu sơn vàng, các đồ nội thất, câu khẩu hiệu quen thuộc.
Nhiều đồ dùng gia đình có tuổi thọ vài chục năm đang được Bảo tàng Lịch sử quốc gia sưu tầm để chuẩn bị cho cuộc trưng bày chuyên đề 30 năm đổi mới vào tháng 8.
Cách đây hơn 30 năm, 60 tỉnh, thành cả nước được sáp nhập lại còn 29 với kỳ vọng trở thành những "pháo đài kinh tế".
Cuộc sống của người dân thủ đô trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945-1954 và thời bao cấp được khắc họa qua những món đồ quen thuộc như máy đánh chữ, điện thoại quay số, xe Minsk...
Dòng người xếp hàng dài chờ mua lương thực, sổ tem phiếu như tài sản quý giá nhất của mọi gia đình được lưu giữ cẩn thận... là hình ảnh Việt Nam một thời.
Áo dài miền Nam sau năm 1975 tiếp tục phong cách kín đáo từ các thập niên trước với tay áo Raglan, phom chít eo, màu sắc trang nhã...
Nhiều năm, các kho lương thực Hà Nội cạn kiệt, dòng người xếp hàng kín các cửa hàng mậu dịch. Gạo mốc trộn bo bo là điều không hiếm trong những ngày cả nước chạy ăn từng bữa.
Vật lộn với khó khăn, thầy giáo Văn Như Cương cũng nuôi lợn và bảo nhà ông có hai "Phó tiến sĩ" mỗi khi bạn bè đến chơi.
Khi gạo, dầu, mắm, muối... đều trông chờ vào tem phiếu thì mậu dịch viên - người cầm cân phân phối hàng hóa cho nhân dân - được coi là những người có quyền lực.
Thấy người xếp hàng mua củi đông, một phó chủ tịch Tỉnh cậy thế đề nghị được mua trước để còn đi công tác, cô mậu dịch nhìn ông cười nhạt: "Không trưởng phó chi hết. Xếp hàng".
"Cánh đồng hoang", "Biệt động Sài Gòn" hay "Bao giờ cho đến tháng 10" là những tác phẩm ghi dấu ấn trong 10 năm trước Đổi mới.
Ý tưởng xuất khẩu qua phao số 0 của TP HCM giai đoạn 1979-1980 chính là bước phá rào mang tính tiên phong và sống còn để giải quyết tình trạng không nguyên liệu sản xuất, không đủ hàng hóa tiêu dùng.
Mỳ chính, xà phòng, quần áo đến xe đạp, tivi, xe máy... mang về nước đều được bán lãi gấp 2-3 lần nên nhiều thuyền viên, du học sinh thường tranh thủ xách hàng về nước kiếm lời.
Thân áo rộng, quần thụng cạp cao, dép quai hậu... là phong cách đặc trưng của người Bắc trước thời kỳ Đổi mới, trong khi miền Nam đa phong cách hơn.
Trong ký ức dân làng Láng (Thanh Hoá) năm 1984 là cao điểm đói. Đê sông Cầu Chày vỡ, cả xã chìm trong lũ, mùa màng mất trắng dân làng phải hái rau má, mót sắn ăn qua bữa…
Phương tiện đi lại chủ yếu là tàu điện, xe đạp, đường phố Hà Nội hơn 30 năm trước hiếm khi nào bị tắc hoặc ô nhiễm khói xe, tiếng ồn.
Đặt mục tiêu giải quyết những tồn tại dai dẳng của nền kinh tế những năm đầu thập niên 80 song thực tế triển khai cải cách giá - lương - tiền đã bộc lộ nhiều bất cập, thôi thúc đất nước bước vào cuộc Đổi mới toàn diện sau này.
Từ Đại hội Đảng VI năm 1986, Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng ở các cấp độ khác nhau với hơn 80 nước